Lạng Sơn vào mùa mận cơm. Quanh chợ Kỳ Lừa buổi sáng người ta bán hoa quả đầy đường. Tôi đi trong tiếng chào mời ngọt lịm của các cô gái Nùng. Tinh mơ nắng nhưng vẫn quấn quýt sương mây lan quanh chợ. Tôi nghe nói xưa sông Kỳ Cùng còn lan đến sát chợ, thuyền bè chở hàng đến vui như trẩy hội.
Trở lại Đình Lập vào những ngày nóng của tháng 5, tôi đem theo cảm nhận của bốn mươi tư năm trước. Đó là một huyện biên giới có địa hình núi cao, dân cư thưa thớt và còn nghèo.
Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 19h tối ngày 25-6, thi thể nữ sinh cuối cùng bị mất tích do bị nước cuốn trên sông Kỳ Cùng đã được người dân và lực lượng chức năng Lạng Sơn tìm thấy.
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong sáng nay (3/9), khu vực vùng núi và trung du phía Bắc và Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Hữu Lũng (Lạng Sơn) 194 mm, Gia Bẩy (Thái Nguyên) 135 mm, Cầu Sơn (Bắc Giang) 194 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 87mm, Phú Hộ (Phú Thọ 68mm.
Do có mưa kéo dài, nước sông Kỳ Cùng hiện nay tại Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục dâng. Đề phòng tình trạng nước lũ tràn về đột ngột thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông đã bắt đầu chuẩn bị di dời, đề phòng lũ về. => Những hình ảnh gây sốc từ trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh