Ngày 21/7, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mekong – sông Hằng (MGC) lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến.
India Today ngày 19/6 dẫn cảnh báo của các nhà khoa học Ấn Độ cho hay, họ đã phát hiện ra một nguồn lây nhiễm virus SAR-CoV-2 tiềm tàng gây bệnh COVID-19 tại đất nước này.
Từ nguyên của sông Hằng linh thiêng là “Ganga”, hiện thân của nữ thần Ganga - con gái Hymalaya - vị thần bảo hộ - Mẹ vĩ đại của đất nước. Truyền thuyết kể rằng để cứu người dân thoát khỏi nạn hạn hán khốc liệt, thần Sihva đã kéo một dòng sông từ trên trời cao thiên giới cho chảy qua đầu tóc mình hàng ngàn năm rồi đổ xuống trần gian.
Hình ảnh thi thể được cho là bị tài xế xe cứu thương thả trôi sông đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, từ đó gây ra làn sóng phẫn nộ bởi sự vô cảm đối với người đã khuất và gia đình của họ.
Chính quyền địa phương tin rằng các thi thể trôi xuống từ bang Uttar Pradesh và là các bệnh nhân COVID-19 mà người thân của họ có thể đã không tìm được nơi để hỏa táng hoặc chôn cất họ.
Nhắc đến Ấn Ðộ, mọi người nhất định sẽ nhớ đến sông Hằng. Thực ra, ở Ấn Ðộ có một cái giếng bậc thang nhân tạo có thể sánh ngang với lăng mộ Taj Mahal - Di sản thế giới UNESCO. Ðó chính là giếng bậc thang Chand Baori, dịch nghĩa là giếng Mặt Trăng, có niên đại hơn 1.200 năm tuổi.
Lại nói chuyện sức mạnh của đồng tiền, tất cả chỉ vì một chữ "tiền". Các "hiệp hội cái bang" ở Ấn Độ chẳng hạn, họ trưng ra toàn những thân hình tội nghiệp và kỳ quái để khóc lóc xin rủ lòng thương. Đến đất Phật mà ai nấy mặt cứ đau thương vì áo cơm đói khát nó ghì xuống.
Tôi có may mắn được đi dọc đủ cả 6 nước từ nơi con sông Mê Kông hùng vĩ và thơ mộng bậc nhất địa cầu sinh ra giữa những đỉnh tuyết sơn vĩnh cửu; đi mãi đến khi sông lớn vĩnh viễn hòa vào Thái Bình Dương mênh mang ở Chín cửa sông hình Rồng ở Đồng bằng sông Cửu Long, nước Việt Nam ta.