Sau khi rời khu rừng trúc nơi có đền thờ danh tướng Lý Thường Kiệt bên sông Đáy chúng tôi về thành phố Phủ Lý. Tất cả dừng chân trên cầu Hồng Phú để ngắm hợp lưu ngã ba giữa sông Đáy và sông Châu Giang.
Qua công tác tuần tra kiểm soát, hồi 21h30 tối 7/9, Tổ công tác của Phòng CSGT, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Ninh Bình và Công an xã Khánh Trung phát hiện trên tuyến sông Đáy địa phận xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh) có 10 đối tượng trên 4 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép nên đã tổ chức kiểm tra, xử lý.
Trong đêm 24/4 rạng sáng 25/4, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng CSCĐ đã tổ chức mật phục, bắt giữ 11 đối tượng cùng 3 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đáy. Số cát bơm hút trái phép bị thu giữ khoảng 13m3.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, hồi 5h, ngày 28/6, trên tuyến sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, Tổ công tác của Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 2 tàu vỏ sắt, không có đăng ký, đăng kiểm đang khai thác trái phép khoảng 20m3 cát.
Hương Ngải quê tôi và xã Tam Hiệp (Phúc Thọ-Hà Nội) chỉ cách nhau một cánh đồng. Thuở học trò lần nào về quê tôi cũng đi tắt qua làng Tam Hiệp cho nhanh. Có lần trời đã tối, tôi rẽ vào con đường nhỏ ra cánh đồng nhưng ai dè lạc vào khu miếu cô hồn hoang vu. Tiếng gió từ sông Đáy ào về rít lên từng cơn như tiếng người hú. Đàn đom đóm bay tung tỏa. Những bông lau trắng rờn rợn ngả nghiêng. Tôi quàng chân chạy như ma đuổi phía sau...
Trong ký ức tuổi thơ tôi luôn nhớ đến chợ Phùng (Đan Phượng-Hà Nội) mỗi khi về quê. Lần nào uống rượu quán đầu chợ bố tôi cũng ngâm mấy câu ca dao "Giò Chèm, rượu Bá, nem Phùng. Ai chưa thưởng thức xin đừng khoe sang". Hồi giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, cầu Phùng bị giặc Mỹ đánh sập bố vẫn vượt sông về làng. Nhưng trước khi xuống thuyền bao giờ ông cũng rẽ qua chợ mua một quả nem gói lá sung và mấy quả ớt chỉ thiên.
Lợi dụng đêm tối, tàu neo đậu giữa sông Đáy thuộc địa phận xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, các đối tượng tổ chức sát phạt nhau bằng hình thức chơi liêng ăn tiền.
Ngày 6-2, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Mỹ Hòa vượt sông Đáy nối hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa.
Theo Viện Quy hoạch thủy lợi, tổng số kinh phí cần để thực hiện quy hoạch là 43.639 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn từ nay tới 2025 cần khoảng 25.685 tỷ đồng.
Chiều 9-1, tại khúc sông Đáy chảy qua địa phận xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, giáp ranh với địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 2 người chết và mất tích.
Hơn 10 năm qua, tại khu đất trồng cây lâu năm rộng 4ha ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã mọc lên cụm công nghiệp tự phát với hơn 40 nhà xưởng của các doanh nghiệp. Điều đáng nói là khu đất này nằm trong hành lang thoát lũ sông Đáy.