Một sáng Chủ nhật thảnh thơi, tôi lại đem cuốn sách cũ ra đọc. Tiếng là những sách cũ, giấy đã sờn và rách gáy nhưng chữ nghĩa cổ nhân ngẫm ra thật thú vị. Trong "Đạo đức kinh", Lão Tử viết: "...Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đài, khả dĩ trường cửu". Nghĩa là: Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên ngừng thì không nguy, may có thể sống lâu được".
Với đôi bàn tay khéo léo, sự cẩn thận và niềm đam mê bất tận, 46 năm qua, ông Võ Văn Rạng (64 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đã miệt mài “hồi sinh” những trang sách cũ kỹ, ố màu thời gian. Ông coi chúng như đứa con tinh thần để nâng niu, trân trọng mà “chữa lành” từng con chữ dẫu đã nhàu nhĩ, mục nát.
Được coi là vị cứu tinh cuối cùng của người yêu sách cũ ở TP Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Rạng đã có 40 năm gắn bó với nghề phục chế sách xưa. Nhìn thời gian đổi thay, những người muôn năm cũ dần vắng bóng, ông chạnh lòng xót xa...
Hay-on-Wye là một thị trấn nhỏ xinh đẹp và thơ mộng bên bờ sông Wye ở Powys, nằm ở biên giới giữa Anh và xứ Wales. Đây là một thị trấn khá yên bình, nhưng cảm nhận đầu tiên của du khách khi đến Hay-on-Wye là có thể bắt gặp những cuốn sách ở khắp mọi nơi.
Với mong muốn chia sẻ văn hóa đọc với mọi người, đặc biệt là chia sẻ những tờ báo được cấp phát, đầu năm 2017, bà Phạm Thị Huyền Dung đã nhờ con trai dựng một lán nhỏ tại sân Gò Ðống Ða, mang báo ra đó cùng với tấm biển làm bằng 3 miếng gỗ, đề dòng chữ: “Mời nhân dân đọc sách, báo miễn phí”. Quầy sách báo miễn phí của bà Dung ra đời đơn giản như thế.
Giữa thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chàng trai 8X lại cất công sưu tầm những quyển sách cũ rích, thậm chí rách nát về lập hẳn thành một thư viện sách cổ.
Sáng 21-4, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4 và Ngày hội đọc sách và bản quyền thế giới (23-4), Hội chơi sách cũ Hà Nội tổ chức “Hội sách cũ Hà Nội tháng 4-2017” với chủ đề “Những người giữ hồn sách cũ” tại sân Hồ Văn thuộc Văn Miếu, Quốc Tử Giám.
Buổi tọa đàm “Thú chơi sách cũ: Định giá như thế nào?” diễn ra vào sáng ngày 3-3, trong khuôn khổ Ngày hội sách cũ TP.HCM (kéo dài từ ngày 3 đến ngày 5-3 tại Công viên 23-9, TP.HCM) giúp độc giả hiểu như thế nào là sách cũ, định giá sách cũ như thế nào.
Hội sách cũ Hà Nội tại sân Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám thu hút hàng trăm sinh viên và những người đam mê sưu tầm những đầu sách quý, hiếm không còn được tái bản từ rất lâu.
Trong hai ngày 18 và 19-2, Hội các nhà sách cũ Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Văn hóa tổ chức Phiên chợ Sách xưa lần thứ 2 tại địa chỉ 418 Đê La Thành (Hà Nội).
Qua tâm sự của anh Tạ Thu Phong (41 tuổi), ở Long Biên, Hà Nội, người đang sở hữu 8.000 đầu sách, báo cổ, chúng ta có thể hiểu thêm về hành trình đi tìm, sưu tầm sách của anh, một câu chuyện của sự bền bỉ, của tình yêu và niềm đam mê. Đặc biệt, những đầu sách, báo ấy đang được trưng bày tại phòng khách của gia đình mà bất cứ lúc nào những người yêu sách cũng có thể đến gặp gỡ, trò chuyện với chủ nhà và thưởng thức sách.