Vào tù, ra tội những tưởng chỉ là câu cửa miệng để nói về một trường hợp cá biệt nào đó, do nhận thức và hiểu biết pháp luật có hạn nên tái phạm sai lầm. Thế nhưng, với hai nhân vật dưới đây lại hoàn toàn khác. Họ đã từng tốt nghiệp đại học, thậm chí có người còn đứng dậy sau vấp ngã như một sự tự hào. Nhưng rồi, cám dỗ đời thường đã quăng quật đến bầm dập, lại tiếp tục vấp ngã.
Nguyễn Thành Long Giang từng được xem như thần đồng bóng đá hiếm hoi mà bóng đá Tiền Giang từng tự hào. Nhưng biến cố về tiêu cực đã khiến Long Giang vướng vào vòng lao lý. Ngót gần chục năm trải qua sóng gió cuộc đời, anh hy vọng mình được trao lại cơ hội để sẵn sàng chắp cánh cho những tài năng trẻ bóng đá Việt Nam.
Dù sinh ra trong những gia đình không giàu có, nhưng lại được bao bọc, nuông chiều từ nhỏ, nên các đối tượng sớm sa ngã, a dua theo bạn bè bập vào ma tuý hay bỏ học chơi game. Khi túng tiền, các đối tượng liên tiếp gây ra những vụ cướp manh động ngay trên địa bàn thành phố Hà Nội…
Lúc này, hẳn quỷ vương đã cười, mầm độc hắn gieo vào lòng Vạn đã mọc. Sự đố kỵ sẽ giày vò Vạn và nhanh thôi, nó sẽ khiến cho đầu óc hắn mụ mị, u mê. Sự ảo tưởng vốn sẽ là một cú đẩy Vạn rơi xuống, nhẹ nhàng và đau khổ. Bây giờ thì gã quỷ vương lại giăng ra một bức màn bịt mắt hắn để Vạn không nhận ra sự biến đổi nguy hiểm của mình.
Từng là những con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của người thân, gia đình song những thanh niên này đã quá bồng bột, lại thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh để rồi sa vào những việc sai trái, phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Hy vọng rằng, họ sẽ sớm biết sửa chữa sai lầm...
Chỉ sau Tết Nguyên đán, Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các quận huyện đã bắt giữ loạt đối tượng cướp giật tài sản trên đường phố. Trong những đối tượng bị bắt có đối tượng rất trẻ, chỉ 13-14 tuổi. Những gương mặt non choẹt ngồi đối diện với điều tra bình thản trả lời những tình tiết gây án.
Từng là giáo viên, song sa ngã vào cái chết trắng, thầy giáo cấp 1 này đã cõng trên mình 1 tiền án, 2 lệnh truy nã, mang theo vũ khí nóng lập lán trại trên khu vực "điểm nóng" Dốc Mới để giao dịch ma túy. Khi bị truy bắt, đối tượng đã xả súng khiến một chiến sĩ công an bị thương trước khi lẩn trốn vào rừng sâu.
Đại tá Hồ Tự Sang - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau ba tháng liên tục theo dõi, trong thời gian từ 12 giờ đêm 21-4 đến 17 giờ chiều ngày 22-4-2017, các trinh sát Đội 6 phối hợp với Phòng 6, Cục C47B đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Trần Văn Nam cầm đầu.
Là một trong số ít người dân tộc thiểu số có trình độ đại học, đã từng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thế nhưng, bi kịch đời người ập đến khi ra trường, về quê không xin được việc làm, vợ lại bị bệnh nan y. Cuộc sống túng quẫn, cùng cực, gã đã đi vận chuyển thuê ma túy.
Không hề dễ dàng kiếm được nhiều tiền như nhiều người lầm tưởng, những cô gái trong nghề DJ (người chỉnh nhạc) phải chịu rất nhiều áp lực. Công việc thức đêm vất vả, môi trường độc hại, lắm cám dỗ, nhiều lời dè bỉu. Một số bạn nỗ lực để vươn lên, song không ít đã bị sa ngã, bị vẻ bên ngoài hào nhoáng của công việc đánh gục.
Từng là một đảng viên, một cán bộ trẻ cốt cán của địa phương, song do hám lời Giàng A Chứ bỏ mặc tất cả danh dự, nhân phẩm, truyền thống gia đình để tham gia buôn "hàng trắng". Điều gì đến phải đến, ngày hắn bị bắt rồi bị Tòa tuyên tử hình, cả bầu trời như sập xuống.