Những cánh rừng tại dãy núi Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk có độ cao trên 1.600 mét, nơi loài cây pơ mu (nhóm IIA) sinh sống và phát triển đã bị “lâm tặc” tìm mọi cách để triệt hạ...
Ngày 4-6, Tòa án Quân sự Quân khu V tổ chức xét xử đối với Lê Xuân Chính, nguyên Đại úy, Đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cùng 20 bị cáo khác bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”.
Lãnh đạo huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho rằng, nhờ có dân mới giữ được rừng. Và, một ngôi làng mới của người Cơ Tu đã được hình thành giữa cánh rừng pơ mu nguyên sinh…
Đầu tháng 7-2016, 280 phách gỗ pơ mu quý hiếm nằm chất đống ngay gần cột mốc biên giới 717 (giáp ranh giữa huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào) nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết?!…
Sáng 25-7, đoàn công tác của Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về nội dung liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang.
Rừng pơ mu hàng trăm năm tuổi bị lâm tặc chặt phá tan hoang tại khu vực tại khu vực giáp giới Việt – Lào (thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang, Quảng Nam). Điều kỳ lạ là các cơ quan chức năng và chủ rừng không hề hay biết. Cơ quan Công an nhận định có dấu hiệu tiếp tay cho lâm tăc.