Rắn ở khắp nơi từ nương ngô đến chuồng trâu, chuồng bò rồi chúng bò cả vào gầm giường nhà dân. Từ lâu xóm Đồng Khụ, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ (TP Hòa Bình trước đây) được coi là thiên đường của rắn độc. Các loại rắn hổ mang, hổ chúa đến hổ phì sinh sôi, phát triển rất nhanh.
Ngày 12/7, lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã xác minh vụ việc một người dân trên địa bàn bị rắn hổ mang chúa dài hơn 2m, nặng gần 3 kg cắn tử vong…
Sáng 6-12, Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 cho biết, các y, bác sĩ của Bệnh viện vừa kịp thời cứu sống nữ bệnh nhân Trần Thị Y. (64 tuổi, ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị thương nặng do rắn độc cắn.
Từ tình yêu đặc biệt với loài rắn mà TS. Nguyễn Thiên Tạo, Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) đã trở thành chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về rắn độc ở Việt Nam.
Trong khi một số quốc gia khu vực châu Á đang phải đối mặt với siêu bão Mangkhut thì nước Mỹ cũng đang phải hứng chịu thiệt hại lớn sau cơn bão Florence. Đặc biệt nghiêm trọng, nhiều chuyên gia còn lo ngại rằng lũ lụt gây ra bởi siêu bão Florence cho thể khiến rắn độc từ đầm lầy lan đến các bang North Carolina và South Carolina.
Liệu pháp điều trị kỳ quái bằng cách cho rắn bò khắp cơ thể được cho là có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại vì ở nơi đây rắn được coi là loại vật linh thiêng với thần y Hy Lạp Asclepius. Hơn 320 khu bảo tồn ở bán đảo Hy Lạp được phát hiện với nhiều dòng chữ khắc nói về năng lượng chữa bệnh của rắn.
Ước tính mỗi năm, nước ta có khoảng 6.600 người bị rắn độc cắn, trong đó số tử vong và nguy kịch tính mạng rất cao, 13 -14 % số người sống sót phải cắt chi, đặc biệt chi phí cấp cứu, chữa trị rất nặng!
Một cảnh như trong phim kinh dị đã xuất hiện trong chuyến bay kéo dài 2h của hãng Aero Mexico, khi một con rắn xanh chui ra từ tủ đựng đồ trên máy bay.
Tại xã Tân Hóa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, khi được hỏi về người khắc tinh của loài rắn độc thì ai cũng biết đến ông Vi Văn Đào (SN 198). Ông Đào quê gốc tại huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), vùng đất nổi tiếng về quả vải, vừa ngọt vừa thơm, và đầy đặn thớ thịt.
Ngày 21/4, Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ) cho biết, vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị rắn hổ và rắn lục đuôi đỏ cắn dẫn đến hôn mê sâu, nguy hiểm đến tính mạng…