Nhằm thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đây, các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tại Nam Sudan đã chung tay trồng hơn 100 cây xanh trong và ngoài đơn vị.
Ngày 5/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y và các đồng chí: Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Quân y.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra vi phạm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025...
Các bác sĩ Bệnh viện 175 tại TP Hồ Chí Minh đã ứng dụng thành công kỹ thuật đặt stent kim loại tự bung (semes) cho một nam bệnh nhân bị ung thư đại tràng Sigma đã phẫu thuật. Việc ứng dụng kỹ thuật này cũng được coi là một kỹ thuật mới và lần đầu được áp dụng thành công tại khu vực phía Nam.
Chiều ngày 1-7, Đại úy Đặng Văn Chiến – Chính trị viên đảo Đá Lớn, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) cho biết, sau một ca cấp cứu và điều trị tích cực, ngư dân Hồ Minh Trung (SN 1991) trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã thoát khỏi nguy kịch, sức khỏe hồi phục ổn định.
Trong quá trình làm việc tại bệnh viện Quân y 103 , thấy có nhiều người đang bị suy thận có nhu cầu ghép Hùng nảy sinh ý định thực hiện việc mua bán thu lợi bất chính.
Khoảng 6h ngày 14/6, một người dọn rác trong công viên của bệnh viện Quân Y 120 (toạ lạc tại phường 6, TP Mỹ Tho) thì phát hiện một thi thể, trên người có vết thương cắt sâu nằm trên cổ.
Nguồn tin từ Bệnh xá đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) chiều 16/3 cho biết, các y, bác sĩ quân y ở đảo này kịp thời cấp cứu hai ngư dân lâm nạn trong khi hành nghề đánh bắt hải sản.
Một ngư dân bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội do vỡ ruột thừa nhưng đã được một ê kíp y bác sĩ quân y trên đảo Trường Sa cứu sống sau ca mổ cấp cứu
Sau ca mổ cấp cứu kịp thời do ê kíp bác sĩ quân y đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà thực hiện, đến sáng ngày 13-9, sức khoẻ ngư dân Võ Hữu Thuỷ, trú ở xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã hồi phục tốt.
Sáng 9-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 và chúc mừng tập thể y, bác sỹ Học viện Quân y nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (10-3-1949 – 10-3-2019).
Những ngày cuối cùng của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II, 371.683 tù binh Đức Quốc xã bị bắt ở châu Âu và Bắc Phi được chuyển đến Mỹ và được giam giữ tại 600 trại giam trên khắp nước Mỹ. Phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho họ là 900 nữ y tá người Mỹ da đen trong tổng số 59.000 nữ y tá thuộc quân đội Mỹ.
Đồng chí Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thế Trung nguyên Giám đốc Học viện Quân y, đã từ trần hồi 15h15, ngày 10-6-2018 tại Bệnh viện Quân y 103.
Hơn nửa đời người cống hiến những tinh túy của mình với nghề y cao quý, Thiếu tướng, GS.TS.NGƯT.BS Lê Trung Hải đã có những đóng góp đáng tự hào, làm rạng danh dấu son vị tướng thầy thuốc quân y.
Cứ mỗi khi có dịch lớn, thảm họa hay thiên tai, sự tiên phong có mặt, xông xáo và trách nhiệm của các chiến sĩ quân y cùng với lực lượng y tế địa phương kịp thời tổ chức cứu chữa cho nạn nhân, giảm thương tích và tử vong, đã trở thành hình ảnh đẹp, không thể thiếu, tạo nên niềm tin yêu trong nhân dân suốt 10 năm qua –10 năm thực hiện kết hợp quân và dân (KHQDY) trên cả nước.
Từ ngày 23 – 25/4, hơn 60 y bác sỹ của bệnh viên Quân Y 175 Bộ Quốc phòng cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Quỹ Tấm lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam và các nhà hảo tâm đã Về nguồn với vùng đất Quảng Nam để thăm khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho đồng bào.
...Đêm hôm đó, bác sĩ Đài không đọc thư vì bận nói chuyện với bạn bè, những người sắp sửa bước chân vào nơi lửa đạn, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Mãi đến sáng hôm sau, khi bạn bè ông chia tay để tiếp tục cuộc hành quân thì ông mới lấy mấy lá thư ra: "Tôi rất ngạc nhiên vì không thấy thư vợ tôi, chỉ toàn thư bạn bè. Mở lá thư của anh Lý, Chính ủy Viện Quân y 108, bắt đầu bằng một câu làm tôi sửng sốt: "Chắc anh đã nhận được thư của chị về tin cháu mất. Chúng tôi đã ra chia buồn với chị...".