#quan điểm sống

Tìm được 2 kết quả

Những kỷ niệm ân tình với "thi sĩ của mùa xuân và tình yêu"

Những kỷ niệm ân tình với "thi sĩ của mùa xuân và tình yêu"

Quan điểm sống của Xuân Diệu rất rõ ràng: Sống là để làm việc có ích cho đời. Ông ví mình như một quả cam: "Cái quả cam này đà vắt hết / Hiến cho non nước, hiến người thân". Và: "Tôi là một trái cam, hãy vắt kiệt lấy nước của nó - đó là những dòng thơ tôi".
Ra đầu thú sau 5 năm trốn chạy

Ra đầu thú sau 5 năm trốn chạy

Tình yêu vụng dại cùng sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến Phạm Anh Tuấn (26 tuổi, trú tại thôn Khe 3, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) có những suy nghĩ và hành động sai lầm, phải trả giá đắt bằng cả một quãng đời tuổi trẻ, sống chui, sống lủi, trong nỗi day dứt và sự dày vò... Được sự vận động của Công an huyện Văn Chấn, sau 5 năm bỏ trốn, Tuấn đã đến cơ quan Công an đầu thú.