Chiều 25/9, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết nhằm góp phần chung tay, bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ bị khiếm, khuyết tật, đơn vị đã nhận trợ giúp gia đình bà Huỳnh Thị Bé (SN 1945, ngụ ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh).
Chiều 26/8, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Nhằm giúp các chị, em hội viên phụ nữ có thu nhập thấp, khó khăn có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống, đã trao vốn hỗ trợ 67 nữ cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.
Ngày 3/12/2021, Chi Hội Nhà văn Công an (Bộ Công an) và Công ty TNHH Cách âm, cách nhiệt Phương Nam (Công ty Phương Nam) phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức trao tặng căn nhà Tình thương cho bà Nguyễn Thị Hoa, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn cư trú tại xóm Trung Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Ngày 5/8, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp Công an huyện Quản Bạ và cấp ủy, chính quyền xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ) trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Là công vụ tài chính hiệu quả hướng đến phụ nữ nghèo, song hoạt động tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam vẫn còn manh mún, sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, khuôn khổ pháp lý vẫn còn chưa toàn diện, thống nhất... Đây là nhận định được đưa ra bàn thảo và góp ý tại Hội thảo “Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo tại Việt Nam”, diễn ra sáng 25-9 tại Hà Nội.
Chị Xuyến đi xe khách lên Hà Nội để tìm việc nhưng trên đường đi do mệt chị ngủ trên xe và bị kẻ gian móc mất điện thoại và một chút tiền mang theo. Không liên hệ được với ai, tiền không có, lại không biết đường xá, người vừa đói vừa mệt, chị đành vào nhờ sự giúp đỡ của CSGT.
Ngày 9-9, Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, cuối tuần qua trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kịp thời giúp đỡ trả lại tài sản trị giá 20 triệu đồng cho 1 người phụ nữ nghèo.
Đây là con số được đưa ra tại buổi tọa đàm “Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo và phụ nữ ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) phối hợp tổ chức ngày 20-7.
Hàng trăm cán bộ thực thi pháp luật, các nhà lãnh đạo và người dân Pomona đã tập trung tại nhà thờ Pomona's Purpose Church để tôn vinh cuộc đời ngắn ngủi của cảnh sát Greggory Casillas thuộc Sở Cảnh sát Pomona, nước Mỹ, người bị sát hại trong khi đang làm nhiệm vụ.
Ngày 20-10, kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi) đã thăm, và hỗ trợ 630 triệu đồng cho những chị em phụ nữ bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số vừa qua.
Chiếc xuồng nhỏ rẽ nước đưa chúng tôi tiến sâu vào rừng dừa xanh ngát lá, nơi có nhiều người lao động nghèo đang cật lực lao động mưu sinh với việc chặt tàu dừa thuê. Công việc của họ tuy vất vả, nhưng đã chắp cánh ước mơ cho con cái đến trường theo đuổi con chữ…
Chẳng nề hà khó nhọc, mặc thân thể lấm lem, mỗi ngày trôi qua, tại bãi rác Cẩm Hà (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) có nhiều phụ nữ luôn tay xới, nhặt phế liệu bán kiếm tiền nuôi sống gia đình, “nuôi chữ”cho con…
Chị Phan Thị Hải (52 tuổi), trú ở khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, được nhiều người biết đến là một nữ cán bộ năng nổ, nhiệt huyết với công việc; cũng là một tấm gương làm kinh tế giỏi, đóng góp vào việc phát triển kinh tế của địa phương; một tấm lòng nhân ái giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn...
Hàng ngày, bên những lò hấp hừng hực lửa tại Cảng cá Quy Nhơn, hàng chục phụ nữ nghèo, không nghề nghiệp ổn định đang mưu sinh. Họ khẩn trương giữa nhọc nhằn của gánh nặng cơm áo.