Trong khoảng 30 năm trở lại đây, Hà Nội đã xuất hiện nhiều không gian nghệ thuật công cộng từ ý tưởng của một số cá nhân, tổ chức cùng nguồn kinh phí được xã hội hóa. Những không gian nghệ thuật công cộng này, ngoài tạo ra những điểm nhấn cho đô thị, còn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật một cách đa dạng và cởi mở của công chúng.
Hiện vật cổ được tìm thấy cách đây 31 năm trong một cuộc khai quật di tích phía hữu ngạn sông Đà Rằng và được lưu giữ tại Bảo tàng Phú Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật tượng đài, phù điêu để lấy ý kiến đóng góp trong nhân dân.
“Chưa đặt chân đến chợ Bến Thành coi như chưa tới hòn ngọc Viễn Đông”, câu cửa miệng một thời của người dân miền Nam đến nay vẫn còn nhiều thế hệ nhắc đến. Với họ, chợ Bến Thành mới là biểu tượng của thành phố xa hoa lộng lẫy Sài Gòn chứ không phải công trình kiến trúc bề thế, hiện đại như Dinh Xã Tây hay Dinh Độc Lập.
Tôi có dịp chuyện trò với doanh nhân, nghệ nhân Ðặng Ðình Duy vào một ngày đông giá rét ở đất Kinh Bắc, nhưng ánh mắt bừng sáng và nụ cười ấm áp của anh khi nói đến nghề đã làm tôi quên đi cái lạnh.
Sáng 29/5, Thượng tá Võ Xuân Thiện, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Tĩnh (54 tuổi, tạm trú số 302 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.