Sáng 24-1 (tức ngày 30 tháng Chạp), đường phố Hà Nội không còn tình trạng ùn tắc, nhiều nút giao thông thường xảy ra tình trạng ùn tắc “biến mất”, Hà Nội trở nên thảnh thơi, dễ thở trong thời khắc chuyển giao năm cũ.
Ngày 10-10, dù còn nhiều tiếng nữa mới đến giờ bóng lăn nhưng hàng trăm CĐV đã diễu hành trên nhiều đường phố tại Hà Nội tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà trước đối thủ Malaysia.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Jordan kết thúc, hàng ngàn cổ động viên đã tràn xuống đường ăn mừng chiến thắng của những "ngôi sao vàng".
Chưa bao giờ, việc lạm dụng tiếng nước ngoài, với những thuật ngữ, từ ngữ mĩ miều bị lạm dụng nhiều như hiện nay. Từ các đô thị lớn đến những thị trấn nhỏ. Từ các biển quảng cáo đến logo tại các tòa nhà, khu đô thị, rồi đến cả tên các công ty, trường học, quá cà phê… người ta thấy những biển hiệu thuần Việt ngày càng bị lép vế, thay vào đó thậm chí là sự kệch cỡm làm giảm sút vị thế của tiếng Việt.
Căng băng rôn, treo tấm biển - bảng quảng cáo trên cây xanh, cột - trụ điện vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn liên quan đến cháy nổ. Bất chấp các quy định cấm của pháp luật, thực trạng này đã và đang tồn tại nhức nhối trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong thời gian qua.
Những ngày nay khi cả thế giới thổn thức với trái bóng tròn đang lăn trên các sân cỏ nước Nga thì tại thủ đô Hà Nội "sức nóng" của World Cup cũng lan tỏa tới mọi ngõ nghách phố phường.
Đêm muộn, anh mới từ nhiệm sở về. Lững thững theo con đường nhỏ từ bãi gửi xe về chung cư, anh chợt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Dừng chân hít hà, anh mới nhận ra đây là mùi hương rất quen – Hương hoa sữa.
Những bức vẽ xuất hiện tràn lan trên phố, tại bất cứ một bề mặt nào gây "khó chịu" cho rất nhiều người. Các bức tường, cửa nhà ... thậm chí cửa nhà đều trở thành "giấy vẽ " của các họa sĩ đường phố.
UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới hình thức tuyên truyền thay thế loa truyền thanh phường tại các quận nội thành theo hình thức lắp đặt các thiết bị thông minh tại các hộ gia đình.
Từng được coi là biểu tượng của mùa thu Hà Nội thế nhưng thời gian gần đây, việc trồng dày đặc hoa sữa khiến nhiều người không khỏi ám ảnh, than trời vì mùi hoa quá nồng nặc.
Những ngày cuối tháng 3, hoa sưa nở khắp các nẻo đường, góc phố ở Thủ đô Hà Nội. Màu trắng của hoa sưa làm cho Thủ đô thêm yên bình, nhẹ nhàng và thanh khiết hơn.
Suốt đêm ngày 13/6 đến đầu giờ chiều nay, trên khắp các tuyến phố, hàng nghìn người vẫn đang nỗ lực dọn dẹp hậu quả của cơn giông bất thường chiều qua. Các lực lượng CSGT, bộ đội, nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Tổng công ty Điện lực Hà Nội, và hàng trăm sinh viên tình nguyện đã thức trắng đêm cưa cây đổ, cắt cành, đào rễ, phân luồng giao thông, đảm bảo sáng nay, giao thông của TP được thông suốt.