Sau nhiều năm "im hơi lặng tiếng” trước sự áp đảo của phim hoạt hình nước ngoài trên hệ thống rạp, phim hoạt hình Việt đã có những bước thay đổi để dần định vị mình trên thị trường Việt Nam - một thị trường đầy tiềm năng.
Cách đây khoảng nửa tháng, Huyền Vũ, một đạo diễn trẻ vô cùng tâm huyết với phim hoạt hình đã đưa lên trang cá nhân của mình một câu hỏi rất sâu sắc, nhưng lại là vấn đề mà ít ai trong chúng ta lưu tâm tới. Huyền Vũ nhấn mạnh rằng "Mua một tập phim hoạt hình Hàn Quốc giá rẻ bằng 1/5 cho đến 1/7 giá thành sản xuất một tập phim hoạt hình trong nước. Vậy làm cách nào để hoạt hình Việt được lựa chọn thay vì mua hàng ngoại? Chẳng lẽ mình cứ lép vế mãi sao?".
Mùa hè này, chùm 6 phim hoạt hình Việt Nam được trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là: "Cầu vồng chắn mưa", "Anh và em", "Càng to càng nhỏ", "Trái bóng lạc đường", "Chẫu chàng chẫu chuộc" và "Đuôi của thằn lằn". Những bộ phim này có thời lượng ngắn (khoảng 10 phút). Mặc dù đã cố gắng sử dụng công nghệ tiên tiến 3D và tập trung khai thác những mảng đề tài xã hội, gần gũi với các em nhỏ nhưng chùm phim này chưa làm thỏa lòng mong đợi của khán giả nhí.