#phản động Fulro

Tìm được 13 kết quả

Tự sự của những người một thời lầm lạc (Kỳ 2)

Tự sự của những người một thời lầm lạc (Kỳ 2)

Trong hành trình ngược lên huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) những ngày trung tuần tháng 9/2024, PV Báo CAND đã gặp gỡ một số người từng bị lầm lạc trước những chiêu trò lừa bịp, mị dân của các đối tượng phản động FULRO, “Tin Lành Đêga” trước đây và Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên (CHPC) sau này.

“Lực lượng 04” và nỗi kinh hoàng của bọn phản động FULRO

“Lực lượng 04” và nỗi kinh hoàng của bọn phản động FULRO

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Nam - Bắc sum họp một nhà, non sông thu về một mối. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ dã tâm chia cắt đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, bọn phản động FULRO được “hà hơi tiếp sức” nổi dậy chống phá chính quyền, gây tội ác với nhân dân…

Cần củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Cần củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Đa số các vụ, việc có liên quan đến ANTT đều xảy ra ở cơ sở, cần phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời từ sớm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả cho xã hội. Vì vậy, ngoài vai trò nòng cốt của Công an chính quy cấp xã, rất cần sự tham gia tích cực của các lực lượng quần chúng ở cơ sở, nhất là Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng…

Việt kiều ở Mỹ lên án âm mưu phá hoại của các phần tử phản động chống phá Việt Nam

Việt kiều ở Mỹ lên án âm mưu phá hoại của các phần tử phản động chống phá Việt Nam

Thời gian qua, nhiều Việt kiều định cư tại Mỹ về thăm người thân ở Gia Lai đã lên án mạnh mẽ luận điệu xuyên tạc của bọn phản động FULRO hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời khuyên bà con không nên vượt biên trái phép để đi nước thứ ba sẽ bị mắc mưu kẻ xấu.

Đồng đội tiếc thương, nhân dân quý mến! (kỳ 2)

Đồng đội tiếc thương, nhân dân quý mến! (kỳ 2)

Vụ khủng bố xảy ra sáng 11/6, ở xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hết sức tàn bạo, thể hiện sự dã tâm độc ác của bọn phản động Fulro. Chứng kiến hiện trường đau thương, tang tóc, sự hy sinh, mất mát quá lớn của các liệt sĩ đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt, để lại trong lòng đồng đội và nhân dân niềm tiếc thương vô hạn.

Sự thật về “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”

Sự thật về “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”

Tháng 5/2017, một tổ chức phản động được nhen nhóm thành lập trong nước có tên gọi là “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam”, gọi tắt là ECCV. Tổ chức này được hình thành theo sự chỉ đạo của “Hội thánh Tin lành đấng Christ” ở Mỹ, gọi tắt là UMCC (tổ chức phản động FULRO núp bóng đạo Tin lành).

Chuyện vận động của những cán bộ Công an

Chuyện vận động của những cán bộ Công an

Để tuyên truyền, giúp đồng bào hiểu rõ bản chất của thế lực thù địch và phản động FULRO; thay đổi niềm tin mà các đối tượng đã tuyên truyền vào tư tưởng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong những năm qua lực lượng Công an đã kiên trì, giáo dục để đồng bào hiểu rõ hoạt động của các đối tượng đang đi ngược lại lợi ích của họ.

“Bốn cùng” với nhân dân

“Bốn cùng” với nhân dân

Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống trong đấu tranh phòng chống phản động, góp phần cùng lực lượng Công an Gia Lai lập nhiều chiến công xuất sắc giữ vững ANTT. Xuyên suốt nhiệm vụ công tác, đơn vị đã thực hiện tốt phương châm “Bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng nói tiếng đồng bào) để nắm tình hình và phối hợp đấu tranh ngăn chặn tội phạm.
Vì bình yên của đại ngàn Tây Nguyên

Vì bình yên của đại ngàn Tây Nguyên

Sau 30/4/1975, trong khi cả nước bước vào giai đoạn kiến thiết, hàn gắn những vết thương chiến tranh thì trên mảnh đất Tây Nguyên vẫn phải tiếp tục với cuộc chiến chống tổ chức phản động FULRO.
Giúp đồng bào từ bỏ tà đạo

Giúp đồng bào từ bỏ tà đạo

Để lừa bịp người dân, một số đối tượng phản động FULRO đã tự dựng nên các hình thức giả danh hoạt động tôn giáo nhằm tập trung lực lượng, tuyên truyền chống phá chính quyền, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Đây thực chất là những trò lừa bịp núp bóng tôn giáo giả tạo nhằm thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối.
40 năm giữ bình yên Tây Nguyên

40 năm giữ bình yên Tây Nguyên

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, các thế lực bên ngoài vẫn tìm cách lợi dụng một số đối tượng có tư tưởng ly khai, tự trị dựng lên tổ chức FULRO để chống phá chính quyền cách mạng. Chúng hình thành hệ thống hành chính, quân sự, đòi chia sẻ quyền lực và chống phá cách mạng, lập ra “Bộ Chỉ huy mặt trận” có 11 bộ, 4 vùng chiến thuật, hoạt động ở vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam khu V cũ. 
Buôn Ol hôm nay

Buôn Ol hôm nay

Trong những ngày đầu xuân mới, theo chân cán bộ Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, đoàn công tác chúng tôi tìm về với buôn Ol, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô. Ra đón chúng tôi từ đầu ngõ, ông Ma Hon, Chủ tịch UBMTTQ buôn Ol cùng với già làng và đông đảo người dân vui mừng nói: “Cán bộ à, buôn Ol giờ thay đổi nhiều rồi, bà con đã chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, bà con ở buôn Ol giờ đã được no cái thân, ấm cái bụng rồi!”.
Tăng cường phối hợp bảo đảm ANQP vùng Tây Nguyên

Tăng cường phối hợp bảo đảm ANQP vùng Tây Nguyên

Sáng 30/12, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp, trao đổi thông tin bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng Tây Nguyên. Đại diện các đơn vị Quân đội, Công an, biên phòng đóng quân trên địa bàn tham dự.