Mới đây, Hy Lạp đã tìm lại được một bức tranh quý của danh hoạ Picasso, sau gần 10 năm bị đánh cắp khi đang triển lãm ở Phòng Trưng bày Quốc gia. Theo truyền thông nước này, kẻ trộm là một thợ xây tự nhận "yêu nghệ thuật".
Bức tranh “Guernica” - 1937, của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881-1973), thuộc nhóm đỉnh cao của không những hội họa nhân loại mà còn là kỳ tích chói lọi nhất của văn hóa toàn cầu.
Học giả Philip Hook đã đưa ra một nhận định không phải không xác đáng: "Lịch sử kinh doanh nghệ thuật là lịch sử của những câu chuyện điên rồ và lừa đảo đan xen với khôn khéo, cảm hứng và đôi khi xuất hiện cả những hành động anh hùng, quả cảm."
Vào một ngày tháng 6-1906, Pablo Picasso đến ngôi làng cổ xứ Catalan, vùng Gósol, nằm trên dãy Pyrenees nổi tiếng. Một người bạn đã mách nhỏ với Picasso về nơi trú ẩn “tuyệt vời” này, một nơi thường lui tới và không xa lạ bởi những tay buôn lậu.
Sau một thời gian tiến hành thẩm định, giới chuyên gia mỹ thuật tạo hình hàng đầu của Anh đã nhất trí đi đến kết luận, rằng bức tranh được tìm thấy ở Scotland vào cuối tháng 6 vừa qua chính là một trong những kiệt tác của Pablo Picasso (1881-1973) danh họa nổi tiếng người Tây Ban Nha, chưa từng được công bố từ trước đến nay.
Đại diện Bảo tàng tư nhân Ford ở thành phố Detroit (tiểu bang Michigan, Mỹ), vừa tiết lộ đã bán được một bức tranh với giá 100 triệu USD, ngang với kiệc tác đắt nhất của đại danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso.