Ghé trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh vào những ngày cuối tuần hay lễ Tết, thế nào người ta cũng bắt gặp một ông Tây đội mũ tai bèo, cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh, lang thang khắp ngõ ngách để săn hình. Gặp những cô gái diện áo dài, đôi mắt xanh của ông sáng bừng như bắt gặp kho báu, chiếc máy ảnh không ngừng kêu tanh tách. Với ông, áo dài Việt là vẻ đẹp vô tận mà ông mải miết đi tìm từ hồi còn là cậu thanh niên đôi mươi...
Cùng với giao lưu hội nhập mạnh mẽ về mọi mặt với quốc tế, thì lượng người nước ngoài đến Việt Nam ngày một gia tăng. Tỷ lệ thuận với nó là tình trạng người nước ngoài gây án, vi phạm pháp luật. Thời gian vừa qua, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM liên tục xảy ra các vụ người nước ngoài lừa đảo, trộm cắp, cướp tài sản với những thủ đoạn rất quái chiêu…
Phát hiện giao thông tại giao lộ Võ Trường Toản-Xa lộ Hà Nội (quận 2, TP Hồ Chí Minh) hỗn loạn, ông Tây “sắn tay áo” cùng lực lượng Công an điều tiết giao thông…
Mỗi ngày có hàng ngàn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Trong số này có một bộ phận đến thăm thú tìm hiểu thì ít, mà quậy phá thì nhiều. Sau khi "hút cần" "phê đá", những ông tây này đã giở đủ trò khiến lực lượng chức năng toát mồ hôi hột!
Trong các số Chuyên đề ANTG trước, chúng tôi đã phản ánh hệ lụy kinh hoàng khi nghiện ma túy đá (ngáo đá) của những bệnh nhân người Việt tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội. Có mặt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (BVTTTU I) chúng tôi tiếp tục ghi nhận được thêm những câu chuyện khó tin về ông tây ngáo đá, ngáo “cỏ”…
Sắm vai khách du lịch, 3 đối tượng quốc tịch Bulgary đến Hội An lưu trú rồi tìm cách gắn chíp điện tử lên các máy ATM để lấy cắp thông tin cá nhân của các chủ thẻ. Sau đó, làm thẻ ATM giả với thông tin lấy cắp được để rút tiền trong tài khoản các chủ thẻ để tiêu sài.