Đại úy Mai Thị Lệ Quyên, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 1 (trước đó là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh) được ví như một “bông hồng thép”, là khắc tinh của những tên tội phạm ma túy sừng sỏ...
Gần 15 năm công tác tại Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội, Trung tá Dương Thị Mai Phương, cán bộ Đội giao thông, xây dựng đã cùng đồng đội trực tiếp phát hiện và giải quyết hàng chục đầu mối vụ việc; xuất sắc phá thành công nhiều vụ án, chuyên án…
Gặp lại bà - Thượng tá Nguyễn Thị Hải (70 tuổi) đúng dịp cuộc hội ngộ những người đồng đội Công an chi viện chiến trường miền Nam do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, thấy bà vẫn mạnh khoẻ, nhanh nhẹn khiến tôi thấy mừng lắm.
Mặc dù có chồng đang công tác ở Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nhưng Thượng úy Hồ Lê Thanh Trúc, nữ trinh sát Đội CSĐT tội phạm về kinh tế – ma túy Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngoại tuyến là công việc đặc thù, đối với nam giới vốn đã không dễ dàng, với người phụ nữ "chân yếu, tay mềm", đồng thời cùng lúc phải thực hiện thiên chức của người vợ, người mẹ còn gian nan hơn nhiều. Ngoài công việc thường xuyên phải ca kíp, không chủ động được về thời gian còn phải đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập.
Đã nhiều năm nay, Đại úy Nguyễn Thu Hà, cán bộ Đội phòng, chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Đội 3), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, vừa làm nhiệm vụ của một trinh sát nhưng phải kiêm luôn cả phiên dịch trong nhiều chuyên án ở vùng biên giới này.
Là nữ trinh sát duy nhất của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Hà Nội, 13 năm qua, Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu, cán bộ Đội 3 và đồng đội đã phải đối mặt với không ít nguy hiểm.
Các nữ trinh sát ở Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, khi xung trận thì quyết liệt và dũng cảm không khác gì các đồng nghiệp nam. Có những chuyên án, họ phải một mình lọt vào sào huyệt của các đường dây mua bán ma tuý, ở đó, họ phải thực sự bản lĩnh, dũng cảm chiến đấu giữa “bầy sói” góp phần cùng đồng đội bắt giữ tội phạm.
Ít ai biết được rằng, người nữ cán bộ Công an sinh ra và lớn lên ở xứ Thanh - Thượng tá Trịnh Thị Hà - đã cùng đồng đội triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước, trong đó có vụ bắt quả tang Công ty TNHH Vedan Việt Nam xả trộm nước thải ra môi trường làm chết dòng sông Thị Vải cách đây 10 năm ở tỉnh Đồng Nai.
Những năm 1968 - 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất, 18 nữ sinh trường “Nữ trinh sát đặc biệt” của lực lượng Công an nhân dân đã khoác ba lô lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam khi mới ở độ tuổi trăng tròn.
Là đại biểu nữ duy nhất đại diện cho các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, thuộc Đoàn Đại biểu Bộ Công an tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sắp diễn ra tại Hà Nội, Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi, nguyên là cán bộ công tác tại Báo Công an TP Hồ Chí Minh đã khiến chúng tôi đi từ cảm phục này đến ngạc nhiên khác khi trò chuyện với chị.
Tốt nghiệp Khoa Điều tra tội phạm của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tháng 11/2004, điểm đến đầu tiên của Bùi Thị Thanh Vân là Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên. Chưa trải nghiệm thực tế, nên Vân không chỉ vận dụng linh hoạt những kiến thức chuyên môn được đào tạo, mà còn chủ động tiếp cận học tập kinh nghiệm từ những điều tra viên “sỏi” nghề và đã phối hợp đồng đội đấu tranh làm rõ nhiều vụ án phức tạp.