Trong những ngày này, giới kịch nghệ miền Bắc một lần nữa lại đón nhận tin buồn, NSND Trần Hạnh ra đi, sau cuộc chia tay đầy tiếc thương của NSND Hoàng Dũng. Báo chí, công chúng nói về ông với rất nhiều thương cảm một cuộc đời của người nghệ sĩ tận hiến cho nghệ thuật nhưng cuộc sống vất vả, lận đận. Còn tôi, tôi tin, ông đã sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Và ông an nhiên bay về trời.
Ngày 6/3, gia quyến và đông đảo bạn bè, nghệ sĩ nhiều thế hệ và người yêu mến NSND Trần Hạnh đã đến Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vẫn biết với những nghệ sĩ đích thực như Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, như nghệ nhân ca trù Phó Thị Kim Đức hay diễn viên Trần Hạnh thì danh hiệu NSƯT hay NSND không phải là cái đích cao nhất và duy nhất, nhưng dẫu sao thì nó cũng là một cột mốc cho cả một cuộc đời gắn bó cùng nghệ thuật...
Trong thời gian qua, thông tin nghệ sĩ Trần Hạnh được phong tặng Nghệ sỹ nhân dân (NSND) lan truyền và được đông đảo khán giả ủng hộ. Bản thân ông, khi biết tin thì niềm vui nhân lên gấp bội. Ông không còn mong mỏi gì hơn nữa trong 90 năm đã sống và được cống hiến cho nghề nghiệp của riêng mình.