Từ thợ xăm vô danh đến “ông hoàng của những điều nhảm nhí”, hành trình của Bình “Gold” là cú trượt dài của một idol đi lên nhờ tai tiếng. Khi rap Việt cố gắng tiến hóa, anh ta chọn đi ngược: càng tục càng nổi, càng sốc càng viral. Nhưng, sân khấu thị phi không kéo dài mãi, sau loạt MV phản cảm là bản tin công an, sau những câu rap khoe tiền là cáo buộc cướp tài sản, ma túy và nhân cách sụp đổ.
Bỏ tu hành, về nhà lập “đạo” riêng, tự phong là “Phật sống”, sau đó bỏ đi khỏi địa phương, lừa những người nhẹ dạ, cả tin theo “đạo” tự phong của Bá ở một số tỉnh, thành. Đó là việc làm sai trái của Nguyễn Văn Bá với danh xưng “Đức Thầy Thiện Quang” và tên gọi “Bửu Sơn Kỳ Hương Phật” do Nguyễn Văn Bá tự lập từ nhiều năm nay.
Khá “bảnh” quẩy múa quạt, Khá “bảnh” múa quạt cực chất, thử làm nhà trên không, thử làm nhà dưới lòng đất, ăn cá sống, thử thách 24h sống trong nhà trên cây, thử thách 24h sống trong thùng xốp… chỉ là số ít trong vô vàn những video thu hút cả hàng trăm, hàng nghìn thậm chí là cả hàng triệu lượt xem trên mạng.
Vì sự nôn nóng, vội vàng hoặc thiếu hiểu biết mà nhiều người đã “làm liều” tạo ra những “món” Vlog phản cảm, sượng sùng, nhảm nhí. Và một trong những cái tên bị chỉ trích gay gắt trong tuần qua lại tiếp tục là... Hưng Vlog.
Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vừa công khai thông tin những doanh nghiệp nợ thuế, trong đó đáng chú ý là Công ty Điền Quân - một đơn vị nắm giữ nhiều game show trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Vĩnh Long, có số thuế quá hạn phải nộp hơn 11 tỷ đồng. Sự làm ăn thua lỗ của Công ty Điền Quân phải chăng là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự thoái trào các game show màn ảnh nhỏ.
Nhằm câu kéo sự chú ý của khán giả, câu chuyện một số game show truyền hình gây sốc vì nội dung nhạy cảm, dung tục và vô duyên một lần nữa khiến khán giả ngán ngẩm. Thậm chí, số lượng chương trình gây tranh cãi ngày một nhiều hơn mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhà sản xuất cố ý hay nhà đài để “lọt sóng”?
Những câu hỏi, thử thách đầy phản cảm, tục tĩu ngày càng dày đặc trong gameshow. Điều đáng báo động, các gameshow này phát sóng trên đài truyền hình chính thống hẳn hoi chứ không đơn thuần là trôi nổi trên mạng.
Hiện nay, trên sóng truyền hình Việt Nam có những kênh truyền hình phục vụ mục đích giải trí cho khán giả. Tuy nhiên, rất nhiều chương trình lại mang tới một thị hiếu thẩm mỹ tầm thường, thậm chí coi thường khán giả.
Phải nói rằng, đang có cuộc chạy đua "ngầm" giữa các chương trình giải trí trên mạng internet. Một số chương trình ra đời ban đầu thuần túy hài để gây cười, tạo không khí thư giãn, vui vẻ cho khán giả nhưng sau đó cũng dần chuyển hướng sang dùng yếu tố "sến, sốc, sex" để câu view.
Sau thành công của “Bạn muốn hẹn hò”, với sự dẫn dắt duyên dáng của Quyền Linh và Cát Tường, hàng loạt gameshow hẹn hò xuất hiện liên tục trên truyền hình, chiếm sóng những khung giờ vàng. Tuy nhiên, trái với mong đợi của khán giả, những gameshow thiếu sự chân thực, mang tính sắp đặt, câu khách khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm.
Nhìn từ mùa xuân Mậu Tuất 2018, qua những câu chuyện cười khóc của giới show biz nhiều chiêu trò lắm thị phi, thì rõ ràng ghệ thuật dành cho đám đông đã dần lui khỏi những nhà hát hoặc những sân khấu, để phủ sóng màn ảnh nhỏ...
Chỉ cần trong tích tắc, “sợt” (search) Google, có đến hàng trăm nghìn lượt kết quả hiện lên danh sách các bài hát của các ca sĩ trẻ Yb, B, SL,… mà ca từ thì vô cùng khủng khiếp. Âm nhạc một loại hình nghệ thuật thanh tao đang bị chính những bài hát với những tựa đề, những ca từ dễ dãi, “vớ vẩn” làm mất đi tính nghệ thuật cũng như giá trị chân chính mà âm nhạc đích thực vốn có!