Từ cuối tháng 8 đến nay, fanpage của Nhà hát Chèo Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm, tương tác của khán giả đam mê nghệ thuật chèo truyền thống với chuỗi chương trình "Giữ lửa đam mê". Vào mỗi tối chủ nhật hằng tuần, các nghệ sĩ chèo của Nhà hát Chèo Việt Nam đã livestream để biểu diễn phục vụ khán giả. Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, các chương trình biểu diễn của nhà hát không tổ chức được, nghệ sĩ không có cơ hội biểu diễn, tương tác với khán giả trực tiếp, thì đây là một hoạt động ý nghĩa và đáng khích lệ...
Trò chuyện với NSƯT Thu Huyền, mới hiểu, với những người coi chèo là lẽ sống của cuộc đời, họ luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng về sự tồn tại của nghệ thuật truyền thống.
Thu Huyền bây giờ đã là phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Hơn 25 năm gắn bó với chèo, vui buồn với những gập gềnh của chèo trong đời sống nhưng chị vẫn mê đắm trong tình yêu đó. Chị tự tin, cứ yêu đi, sẽ nhận được tình yêu.
Theo NSND Thúy Mùi, những trích đoạn hề chèo cổ và những vở chèo kinh điển sẽ được tái diễn tại rạp Đại Nam, 89 Phố Huế đều đặn vào các tối thứ 7 hàng tuần.
Tối 28-12, tại Nhà hát Chèo Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 4 năm 2016 cho các DN, lái xe đoạt giải. 59 lái xe và 26 doanh nghiệp (DN) có nhiều đóng góp trong đảm bảo trật tự ATGT được tôn vinh lần này.
Nghệ sĩ Quốc Anh xuất hiện trên màn ảnh từ rất lâu, anh hay đóng tiểu phẩm dí dỏm, mang tiếng cười đến cho mọi người. Thi thoảng vào dịp lễ tết, anh lại quần lĩnh áo the, khăn đóng, giọng ngọt ngào trầm bỏng ngâm thơ trên truyền hình.
Có lẽ chưa bao giờ sân khấu truyền thống Việt Nam như tuồng, chèo, cải lương… lại chịu cảnh vắng vẻ, đìu hiu như bây giờ. Trên địa bàn thủ đô các nhà hát vẫn đỏ đèn chờ khách nhưng dường như, những chiếc vé được bán ra trong tuyệt vọng.