Thời gian gần đây, nhiều người biết đến tác giả Nguyễn Đức Nguyên với tiểu thuyết “Núi mẹ”. Một phần vì tiểu thuyết của anh được bạn đọc yêu mến, phần đặc biệt khác là cuốn tiểu thuyết này được viết trong bối cảnh anh đang chờ thi hành án tử hình trong trại giam.
Nguyễn Đức Nguyên sinh ra ở Nam Định, lớn lên ở Lạng Sơn. Cuộc đời anh là một chuỗi biến cố,hết tai bay vạ gió đến tội lỗi tự mình gây nên. Cuộc đời anh có tới 4 lần "vào tù ra tội", với 55 tuổi đời nhưng có tới 23 năm sống trong các trại giam: anh từng hai lần bị Viện Kiểm sát quân sự Quân khu I và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương kết án 26 tháng tù giam.
4 lần vào tù trong đó có 1 lần mang án tử hình, Nguyễn Đức Nguyên là trường hợp hy hữu xưa nay khi gần như “bước thẳng” từ trại giam đến… trại sáng tác của Bộ Công an. Ngày 19-10, anh tiếp tục làm nên điều kỳ lạ khác khi chính thức “trình làng” cuốn tiểu thuyết “Núi Mẹ”.
Ngày 19-10, tại Hà Nội đã diễn ra một sự kiện lạ lùng nhất từ trước đến nay của “làng văn” Việt Nam: Tiểu thuyết “Núi Mẹ” của tác giả Nguyễn Đức Nguyên - người từng bị kết án tử hình chính thức ra mắt bạn đọc.
Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 10h45’ sáng 18-11-2016, các trinh sát Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng (C74) Bộ Công an phối hợp với Công an quận Tân Bình và Trung tâm An ninh sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hành lý mang theo người của hành khách mang tên Nguyễn Đức Nguyên (29 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) đi trên chuyến bay VN1263 từ TP Vinh vào TP Hồ Chí Minh...