#người vi phạm

Tìm được 13 kết quả

CSGT có thể tuần tra trên môi trường điện tử, người vi phạm nhận thông báo lỗi sau vài tiếng

CSGT có thể tuần tra trên môi trường điện tử, người vi phạm nhận thông báo lỗi sau vài tiếng

Hiện AI đã có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy. Người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính, nộp phạt trên môi trường điện tử, không cần tiếp xúc trực tiếp, không cần đến trụ sở CSGT. 

Cố tình giấu giấy phép lái xe, người vi phạm sẽ nhận mức phạt nặng

Cố tình giấu giấy phép lái xe, người vi phạm sẽ nhận mức phạt nặng

Nhiều trường hợp người vi phạm cố tính giấu giấy phép lái xe với nhiều lý do như không có giấy phép lái xe, hoặc bị mất... để né tránh việc bị trừ điểm hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn. Đây là suy nghĩ sai lầm của người vi phạm bởi việc này có thể khiến họ nhận mức phạt nặng hơn.

Hiệu quả từ kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông qua VNeID

Hiệu quả từ kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tạm giữ giấy tờ người vi phạm trên môi trường điện tử. Hình thức kiểm tra, xử lý mới này có rất nhiều điểm thuận lợi cho cả cho lực lượng chức năng lẫn người tham gia giao thông.

CSGT Hà Nội hướng dẫn người vi phạm nộp phạt qua mạng

CSGT Hà Nội hướng dẫn người vi phạm nộp phạt qua mạng

Bắt đầu từ hôm nay (1/3), CSGT Hà Nội ra quân xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng thông qua hệ thống Cổng dịch công quốc gia giúp giảm thủ tục cũng như thời gian cho người dân sau khi đi nộp phạt…

Tình người sau quyết định xử phạt vi phạm giao thông

Tình người sau quyết định xử phạt vi phạm giao thông

Trên các mạng xã hội những ngày qua liên tục chia sẻ câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông- trật tự (CSGT-TT) Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh, sau khi tịch thu chiếc xích lô của ông Trần Văn Bình (53 tuổi, quê Tiền Giang, sống lang thang tại TP Hồ Chí Minh), đã góp tiền mua tặng ông 1 chiếc xe máy làm phương tiện mưu sinh. Ông Bình đã bật khóc vì bất ngờ và cảm động khi nhận món quà này.