Trải qua hàng trăm năm tồn tại, người dân thôn Địa Linh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) vẫn gìn giữ được nghề đúc tượng ông Táo để phục vụ thị trường khắp cả nước vào ngày giáp Tết.
Đi dọc con đường làng Văn Giáp, Thường Tín, Hà Nội, có thể bạn sẽ bắt gặp anh thợ cắt tóc Nguyễn Đình Thông (52 tuổi) với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Nếu không nghe anh kể, ít ai biết anh từng bị đau dạ dày hành hạ hàng chục năm.
Cách đây 54 năm, vào ngày 16-6-1963, nữ công dân Xôviết Valentina Tereshkova 26 tuổi đã bay lên quỹ đạo trái đất cùng con tàu du hành Vostok-6 (Phương Đông-6), trở thành nữ phi công vũ trụ đầu tiên trên thế giới.
"Ta như lữ khách đường chiều/Sương giăng lữ quán chân đèo còn xa …" (Mơ hồ). Đọc hai câu thơ trên không ai nghĩ đây là thơ của một người suốt đời làm chính trị - cựu Bộ trưởng Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Bộ trưởng phụ trách công tác Thanh niên và Thể thao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên Việt Nam.
Làng Hiền Lương (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vốn được xem là làng rèn truyền thống nổi tiếng ở khu vực miền Trung. Thế nhưng, trước sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp, máy móc, nghề rèn dần mai một. Trước thực trạng đó, một số thợ rèn đã tìm mọi cách để hồi sinh làng rèn hàng trăm năm tuổi nơi đây…