#người rừng

Tìm được 6 kết quả

Giả "người rừng" để trốn nã

Giả "người rừng" để trốn nã

Bị Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh truy nã về tội buôn bán hàng cấm, Toàn đến khu vực núi Bà Nà, TP Đà Nẵng giả làm người khai thác mật ong rừng và hái ươi để lẩn trốn.
Lăng kính "người rừng"

Lăng kính "người rừng"

MPK = M (Michael: Tên thánh) + P (Nguyễn Văn Phước: Tên khai sinh) + K (Khùng: Biệt danh giang hồ), con người của rừng sâu rú thẳm, sống và sáng tạo hoang tràn như cỏ dại, song nghệ thuật của gã là một thế giới ám ảnh sang trọng, miên man trí thức cùng nỗi đói khát ngậm ngùi nguyên thủy muốn đạt tới cái đẹp khác đời, dị biệt. 
"Người rừng" có khả năng giao tiếp với muông thú

"Người rừng" có khả năng giao tiếp với muông thú

Vốn là người tài hoa, thông minh, gia đình đầy đủ nhưng người đàn ông lập dị ấy quyết định chọn chốn rừng sâu làm nhà, ngày ngày uống nước suối, ăn ngô, sắn, quả dại. Không những vậy, ông còn có khả năng đặc biệt: Giao tiếp với muông thú.