Bây giờ John Chris Kiriakou là người phụ trách chuyên mục cho tờ Reader Supported News và đồng tổ chức chương trình Political Misfits trên Đài phát thanh Sputnik. Khi còn là nhà phân tích tình báo kiêm sĩ quan hoạt động của Trung tâm chống khủng bố thuộc CIA, cũng như là nhà điều tra cấp cao của Ủy ban đối ngoại Thượng viện; và là cố vấn cho hãng tin tức ABC thì tháng 12/2007, Kiriakou là quan chức chính phủ Mỹ đầu tiên đã lên tiếng xác thực về trò “trấn nước” đã được CIA dùng để tra tấn các tù nhân al-Qaeda.
Anh là Trương Văn Thành (SN 1996, quê Quảng Bình), một trong những "người hùng" tham gia cứu anh Lê Khánh Liêm (SN 1983, ngụ quận 4) thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ 8 xe va chạm bốc cháy dưới chân cầu Phú Mỹ được mọi người cảm phục. Ngoài anh Thành ra, còn rất nhiều người khác trực tiếp phá kính cứu người, trong đó có anh Vũ Thanh Tùng...
Cộng đồng mạng sáng 30/5 bày tỏ khâm phục, xúc động và khen ngợi sự dũng cảm của một người đàn ông trèo lên tầng 2 của ngôi nhà đang cháy lớn tại phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) để cõng 2 cô gái thoát ra vùng an toàn. Người có hành động dũng cảm đó là anh Lèng Văn Bằng (SN 1985, người dân tộc Thái, tỉnh Điện Biên).
Ngày 13/6/2023, Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh là cá nhân duy nhất trong 7 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".
Khi những câu chuyện về người hùng, siêu nhân vẫn đang lay động trái tim chúng ta trên phim ảnh, sách truyện, trong những giai thoại truyền miệng thì trong cuộc sống này đã, đang và sẽ có không ít người lặng lẽ làm nên những giá trị sống. Hãy lựa chọn những hướng đi mà ta không bao giờ phải ân hận.
Sống với cái khổ, Khánh đã quen rồi. Bây giờ khổ thêm một tí thì có sao. Chẳng là hắn bây giờ đã có cái đuôi lẽo đẽo theo sau tối ngày. Khánh có thể khổ nhưng thằng Tít thì không thể. Loài người dù là ai cũng có duy một bản tính trời sinh, luôn muốn dành điều tốt nhất cho con cái mình. Đôi khi Khánh tự thầm rủa bản thân sao ti tiện quá, vài đồng bạc lẻ cũng kì kèo với thiên hạ để đổi lại sự khinh khi, chửi rủa của đời. Nhưng biết làm sao được phận gà trống nuôi con, đồng lương nhà nước phải xoay nhiều đường.
Tôi biết ông từ thuở cầu Bình Lợi còn chưa xây mới, mỗi lần ngang qua cây cầu đều không quên nhìn xuống phía dưới chiếc “thuyền nhà” của ông. Những ngày thành phố buồn mênh mang, tôi lại tìm về đây. Ông vẫn thế, tiếp khách bằng nụ cười vượt qua gian khổ. Giờ, ông đã hết thời kiếm cơm bằng nghề cá nhưng không chịu lên bờ.
Trung vệ của CLB bóng đá Hà Nội đã dùng hai chữ tuyệt vời để miêu tả về hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã cứu sống bé gái bị bé gái bị rơi từ tầng 12 chung cư.
Nước lũ đã rút khỏi vùng cát Quảng Bình hơn một tuần qua, chính quyền địa phương và bà con vùng tâm lũ đang nỗ lực hết mình để thu dọn vệ sinh, nép dọn nhà cửa mong sớm ổn định cuộc sống. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến trận đại hồng thủy trăm năm có một vừa qua, không ít người dân vẫn giật mình, thảng thốt bởi họ từng được cứu sống khỏi bàn tay tử thần.
Một đêm tháng 8/1941, thủ đô Berlin của phát xít Đức bất ngờ chìm ngập trong khói bụi, cùng với đó là hàng loạt những tiếng nổ lớn, những đám cháy, những ánh sáng đèn chiếu phòng không, của đạn pháo cao xạ cũng như tiếng gầm rú của những chiếc máy bay tiêm kích.
Nếu không tính đến những VĐV từng giành huy chương ở Olympic, Lê Quang Liêm chính là nhân vật thể thao thành công nhất của Việt Nam ở đấu trường quốc tế.
Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Chung Hae-song và Park Hang-seo có mối thâm tình đặc biệt. Họ không chỉ cùng làm việc trong ê kíp của Guus Hiddink tại đội tuyển Hàn Quốc hồi World Cup 2002 mà còn từng là đồng đội của nhau ở CLB Lucky Gold Star.
Nikolay Kuznesov chắc chắn là một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân XôViết. Ông là đại diện đầu tiên của lực lượng tình báo được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Từng được ca ngợi là "người hùng" chống lại mã độc nguy hiểm WannaCry hồi năm 2017, Marcus Hutchins lại bị nhà chức trách bắt giữ vì tội phát tán virus.
Thấy người dân quê mình phải đi bộ đoạn đường dài 4km mới có thể đến được khu mua sắm gần nhất, một người đàn ông đã quyết định mở đường để thu ngắn khoảng cách ấy lại.
Đồng tác giả tập truyện tranh "Superman" (Siêu nhân) Jerry Siegel (1914-1996), lúc sinh thời từng thổ lộ: "Khi còn học phổ thông tôi thường nghĩ rằng, một ngày nào đó mình có thể trở thành ký giả. Tôi muốn "hòa đồng" với một vài người đẹp mà tôi say mê, nhưng họ không thể biết tôi đang tồn tại, hay ít ra là họ không hề lưu tâm tới sự tồn tại của tôi nữa…