Giải "Báo chí chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024 nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo xung kích, tình nguyện công tác tại các trường học ở các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Những đứa trẻ từng có quá khứ bất hảo, vi phạm pháp luật, nhưng tuổi còn vị thành niên đã được đưa vào Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) để giáo dục, chúng vẫn mang tính cách ngỗ ngược, khó bảo, thậm chí chống đối, gây sự với thầy cô. Dạy dỗ những học trò “đặc biệt” này, Đại úy Trần Đại Lượng đã dùng tình thương ấm áp của người anh, người chú trong gia đình để gần gũi, cảm hóa, giáo dục, uốn nắn những “cành cong” nên người.
Giữa khoảng sân rộng nắng hanh hao, hàng chục phạm nhân chăm chú lắng nghe cán bộ truyền đạt các công đoạn hoàn chỉnh để rửa một chiếc xe ôtô. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng cũng đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm…, bởi dưới ánh nắng, chiếc xe ôtô màu đen rất dễ để lại vệt trắng trên thân xe nếu người rửa không có kỹ thuật.
Sáng ngày 5-9, cũng như thầy trò cả nước, thầy và trò của một ngôi trường hết sức đặc biệt cũng hân hoan đón chào năm học mới. Đó là Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm TP Hồ Chí Minh, nơi không chỉ dạy văn hóa mà còn dạy nghề cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, lang thang, sống tại các cơ sở xã hội hoặc con em các gia đình nghèo, gia đình chính sách đã và đang gặp khó khăn) trên địa bàn thành phố...
Trong cuộc chiến tranh đầy cam go và khốc liệt, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, được chọn làm căn cứ hoạt động của cơ quan Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu V, cùng các Ban, ngành khu V; trong đó có Ban An ninh khu V.
Gọi là ngôi trường đặc biệt bởi học sinh cũng là những người đặc biệt - người chưa thành niên vi phạm pháp luật được đưa vào đây giáo dục. Thầy cô giáo ở ngôi trường này, ngoài truyền đạt kiến thức văn hóa, họ còn uốn nắn, dạy dỗ, giáo dục những học sinh ngỗ nghịch đi vào nề nếp, kỷ cương, trở thành người lương thiện, để khi hết thời hạn về với gia đình, các em trở thành người có ích cho xã hội.
Trường Giáo dưỡng số 2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc đặt tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Học sinh ở đây rất đặc biệt, đều ở tuổi vị thành niên và đã từng phải chịu sự phán xét của pháp luật.
Mùa khai giảng, mùa tựu trường đang đến gần, cũng là lúc các thế hệ học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) lại thấy lòng mình náo nức, nhớ về những năm tháng học tập ở ngôi trường “đặc biệt” này.
Chị nhớ lại: Những ngày đầu làm cảnh sát bảo vệ, chị nhận nhiệm vụ quản lý phân trại có cả nam và nữ... Công việc của một cảnh sát bảo vệ thường trực với trách nhiệm, ngày ở trên chòi, tối đến thì vào phân trại kiểm tra, giám sát. Phạm nhân cải tạo tại Trại giam số 5 đều là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự; không ít người đã dùng đủ mọi thủ đoạn để đối phó với giám thị. Thời gian đầu, không ít đối tượng thấy một nữ cán bộ trẻ tuổi cũng muốn tìm cách "qua mặt"...
Cùng với học sinh(HS) trên cả nước, sáng 5-9, đồng loạt các trường phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đều diễn ra lễ Khai giảng năm học mới 2016-2017.