Tiếng vọng từ mái hiên những ngôi đền cổ ở Đất Tổ Hùng Vương đến phố biển Hải Phòng rồi ngược lên phố cổ Đồng Văn ở biên giới cực Bắc mang lại cho tôi nhiều điều kỳ thú nửa thực nửa hư. Nhưng kỳ diệu hơn cả vẫn là mái hiên ngôi nhà tuổi thơ với những câu chuyện âm vang không bao giờ dứt trở thành hành trang văn hóa cho tôi vững tin bước vào đời...
Đền Kailasa không chỉ có lối kiến trúc tuyệt mỹ, đậm sắc tôn giáo mà còn tạo được ấn tượng mạnh bởi những chi tiết chạm trổ tinh xảo cùng giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời.
Tôi nhiều lần có cơ duyên đến với ngôi đền ấy, một ngôi đền mà theo lời kể của dân làng thì nó được xây dựng vào thời nhà Nguyễn bởi một vị công chúa, con vua Đồng Khánh. Lạ! Một vị công chúa sống trong cung điện nguy nga ở kinh thành Huế, thế mà lại bôn ba tới nơi này - xã Ninh Sở, huyện Thường Tín (Hà Nội) để xây dựng một ngôi đền, gắn bó với ngôi đền đến tận cuối đời, và bây giờ thì được dựng tượng, thờ phụng tại một ban trong đền.
Nằm ở Mexico, ngôi đền cổ thờ thần rắn của người Maya Kukulkan được đánh giá là tuyệt tác kiến trúc thời xưa. Những bí mật thú vị về công trình này đã thu hút nhiều du khách tới khám phá...
Ốc đảo Al-Ahsa ở Arabie Saoudite được mô tả như “một vùng đất đang phát triển văn hóa rực rỡ ở phía đông Bán đảo Arab”. Với 2,5 triệu cây chà là, đây là ốc đảo lớn nhất thế giới, mang tính độc đáo về địa lý, văn hóa, lịch sử và là ví dụ đặc biệt về cách con người tương tác với thiên nhiên và môi trường xung quanh.