Ngoài trời gió rít lên từng cơn mau dần, mưa vẫn sầm sập như hắt nước, sóng dưới chân đồi cuộn trào dữ dội... Mọi âm thanh hòa trộn, xoắn xuýt lại thành một mớ hỗn độn. Điên cuồng và khủng khiếp như tiếng của mãnh thú bị thương đang vùng vẫy, đang chống trả. Hảo rùng mình ớn lạnh, cô như mơ hồ nghe thấy tiếng của Chiến đang vùng vẫy giữa biển khơi dông bão hôm nào. Tiếng anh đang gọi cô da diết vang lên từ đáy biển mênh mông.
Giới chức quốc phòng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt khẳng định CHDCND Triều Tiên lại vừa phóng đi một quả tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa liên tiếp thứ 14 của Bình Nhưỡng trong 7 tháng đầu năm 2017.
Sau một hải trình cứu hộ trên biển, đến 11h trưa 8-5, tàu đánh cá BĐ-97179 TS cùng 13 ngư dân đã được tàu đánh cá BĐ-97753 TS của ông Nguyễn Văn Bình (trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lai dắt về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).
Chiều ngày 8-4, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, tàu đánh cá PY-96172TS do ông Phạm Ngọc Tuấn, trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa đã đưa 6 ngư dân lâm nạn ngoài khơi về đến cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hòa trong buổi sáng cùng ngày.
Nguồn tin từ Đài thông tin duyên hải Việt Nam chiều 13-2 cho biết, một vụ tai nạn xảy ra trên biển ở cách mũi Vũng Tàu về phía Nam khoảng 132 hải lý, khiến 5 ngư dân mất tích.
Trong ảnh là vị trí đảo rác khổng lồ, tọa lạc ngoài khơi Thái Bình Dương ở khoảng giữa tiểu bang California và quần đảo Hawaii của nước Mỹ, do các nhà khoa học thuộc tổ chức The Ocean Cleanup chuyên về xử lý ô nhiễm đại dương, với trụ sở đặt tại thành phố Delft (Hà Lan) công bố qua một công trình nghiên cứu mới đây.
Chiều 27-5, Triều Tiên tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Hàn Quốc bắn cảnh cáo 1 tàu tuần tra và 1 tàu cá của Triều Tiên vượt qua đường biên giới tranh chấp ngoài khơi bờ biển phía Tây thuộc bán đảo Triều Tiên.