Nhà hát Opera và Ballet quốc gia Belarus (Bolshoi Theatre of Belarus) - một trong những đơn vị nghệ thuật lâu đời, được coi là biểu tượng văn hóa và là niềm tự hào của Belarus - sẽ giới thiệu đến khán giả Thủ đô Hà Nội nhiều tác phẩm kinh điển của thế giới trong hai đêm 7 - 8/5 tại Nhà hát Hồ Gươm.
Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra vào cuối tuần trước, bên cạnh những chiến thắng xứng đáng, có một nhân vật bỗng dưng tỏa sáng theo cách vô cùng đặc biệt. Đó là nam tài tử Timothee Chalamet.
Với sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, tại Thủ đô Hà Nội đã có 6 dàn nhạc lớn đủ sức đảm đương lượng chương trình chất lượng cao đòi hỏi biên chế nhạc công đông đảo. Nếu như sắp tới Dàn nhạc Giao hưởng CAND ra đời, chắc chắn Hà Nội có thể bắt đầu một giai đoạn vươn mình về nghệ thuật hàn lâm, đủ sức để trở thành một trong những trung tâm âm nhạc sáng giá của khu vực Đông Nam Á.
Thay vì chỉ có một số lượng chương trình, vở diễn ít ỏi được tổ chức như trước đây, nghệ thuật hàn lâm ngày càng có nhiều tín hiệu vui khi tăng cả về số lượng và chất lượng các kịch mục phục vụ khán giả. Tuy nhiên, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này, đặc biệt là opera, ballet đang là một trong những bài toán không dễ, nhất là khi số lượng tác phẩm được đầu tư dàn dựng nhiều.
Tối 16/7, Carmen – một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của loại hình opera trên thế giới đã được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, thu hút đông đảo khán giả yêu nghệ thuật hàn lâm trong và ngoài nước.
Tháng 12/2023, Nhà hát Hồ Gươm đứng đầu trong top 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới do giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards bình chọn. Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy - Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm khẳng định: “Đây là một cơ hội để Việt Nam phát triển nghệ thuật hàn lâm, nâng cao vị thế của Nhà hát Hồ Gươm trên bản đồ âm nhạc hàn lâm”.
Có thể nói, trong mấy năm gần đây, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) đã không ngừng nỗ lực mang tới cho công chúng những vở nhạc kịch, ballet kinh điển của thế giới. Từ vở ballet “Hồ thiên nga”, “Giselle” đến nhạc kịch “Những người khốn khổ”, và sắp tới đây là vở opera “Carmen”, cho thấy sự khởi sắc của nghệ thuật hàn lâm ở Việt Nam và nỗ lực của những nghệ sĩ trẻ trong địa hạt vốn kén khán giả này.
Không chỉ là cầu nối giữa nghệ thuật hàn lâm với quần chúng, các công trình văn hoá, đặc biệt là nhà hát còn là biểu tượng của một điểm đến, là "công cụ" bảo tồn di sản và là linh hồn của nhiều quốc gia.
Trong bối cảnh nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống và hàn lâm đã và đang khó khăn trong tiếp cận, thu hút khán giả thì dịch bệnh được xem như giọt nước tràn ly, càng đẩy sân khấu nghệ thuật vào thế khó. Nhưng, quả là cái “khó ló cái khôn”…
Việc 4 đêm diễn vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” do Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng cháy vé, sẽ phải diễn thêm suất, là một tin mừng với những người làm nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh mà những sản phẩm giải trí dễ dãi đã chiếm lĩnh thị trường suốt hơn hai thập niên.
Những ngày giữa tháng 9, nhiều nghệ sĩ gắn bó với nhạc giao hưởng thính phòng vô cùng ngạc nhiên khi biết tin Việt Nam chuẩn bị có thêm một dàn nhạc giao hưởng tư nhân chào đời.
Nằm trong chuỗi chương trình “Giai điệu trẻ” do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch (HBSO) phối hợp với Thành Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giới thiệu và phổ cập nghệ thuật hàn lâm đến khán giả trẻ, chương trình “Đàn ghita” diễn ra vào 20h ngày 29-5 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.
Trở lại với các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại TP.HCM vào tối ngày 29/9 tại Nhà hát TP.HCM, chương trình “Giai điệu trẻ” tháng 9 do nhạc trưởng trẻ Trần Nhật Minh chỉ huy và diễn giải.
Ngày 25/8, Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu 2015” chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động liên tiếp từ ngày 25/8 đến 30/8 tại TP Hồ Chí Minh. Sau 9 lần tổ chức, giấc mơ đưa “Giai điệu mùa thu” trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật định kỳ, mang “thương hiệu” TP Hồ Chí Minh và là sự kiện quan trọng trong năm của nghệ thuật hàn lâm cả nước đã tiệm cận rất gần. Nghệ thuật hàn lâm đã không còn quá xa lạ với số đông công chúng.