Câu chuyện gây xôn xao dư luận những ngày qua của 2 người mẫu tại TP Hồ CHí Minh đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của nghề người mẫu khỏa thân và nên chăng, cần thiết có một cơ chế, chính sách cụ thể cho nghề người mẫu khỏa thân, một trong những “nghề” tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị xâm hại bởi những đặc thù cơ bản của nó...
Kỳ vọng nhiều nhưng thất vọng cũng không ít. Cuộc sống, sinh hoạt của những thí sinh trong ngôi nhà chung đã trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng. Hình ảnh các thí sinh cãi vã, nói xấu nhau diễn ra thường xuyên. Thậm chí, các thí sinh còn mắng nhiếc, ném đồ, xô đẩy nhau.
Có thể nói, chưa khi nào nghề người mẫu lại phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Cùng với việc gia tăng các cuộc thi hoa hậu, người mẫu là các chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho lĩnh vực này như "Người mẫu Việt Nam", "Gương mặt thương hiệu" cũng thu hút sự tham gia của rất nhiều nam thanh, nữ tú...
Vừa “chân ướt chân ráo” vươn ra thị trường thế giới, hàng loạt người mẫu chưa kịp khẳng định chỗ đứng trong lĩnh vực thời trang, đặc biệt là nghề người mẫu cấp khu vực thì chỉ chưa đầy 1 tháng gần đây, làng mẫu Việt liên tiếp dính các vụ tai tiếng, có thể khiến hình ảnh mẫu Việt trở nên… méo mó.
Thế hệ người mẫu đàn chị như Thanh Hằng, Xuân Lan, Hà Anh... đến lớp đàn em Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Kha Mỹ Vân... đã giúp người mẫu Việt ghi nhiều dấu ấn với làng thời trang nước nhà. Thế nhưng, dù bắt đầu xuất hiện những gương mặt vươn ra thị trường nước ngoài, nghề người mẫu trong nước vẫn bị xem là một nghề tự phát và mang nhiều tai tiếng.
Luôn xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, sang trọng với hàng hiệu, xe sang, sở hữu hợp đồng quảng cáo lớn… bức tranh hào nhoáng của người mẫu khiến không ít bạn trẻ đổ xô đến với nghề này. Nhưng, con đường đến với sàn diễn của nghề người mẫu không hẳn chỉ như những gì đang phô bày trước công chúng…
Ngày 23- 12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Người mẫu Việt Nam đã phối hợp với công ty Cát Tiên Sa tổ chức hội thảo về nghề người mẫu Việt Nam với sự tham gia của hơn 100 các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu giảng dạy, đơn vị tổ chức biểu diễn, thiết kế, người mẫu Việt Nam và đại diện Hiệp hội Người mẫu Châu Á.
Tự trọng trong mỗi con người, với tôi đó như là một thứ luật lệ của cá nhân. Giữ được mình không vượt qua những luật lệ do chính mình đề ra, thì phần nào đó đã có thể tránh được những rủi may ngoài dự kiến. Hoặc chí ít, cũng không tự thấy hổ thẹn với chính mình.
Năm tôi chưa ba mươi tuổi, tôi hoài nghi tất cả và thường có định kiến về những người có cuộc sống tiệm cận với giới thượng lưu. Sau ba mươi tuổi, tôi bắt đầu tập bỏ thói quen đó. Vì tôi hiểu rằng, định kiến như mê lộ.