Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).
Đà Nẵng đang trong trong những ngày vui mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng. Cả thành phố đâu đâu cũng rực một màu cờ. Phố sá trang hoàng đẹp như ngày Tết. Mặt sông Hàn về đêm lung linh đến lạ.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối chuỗi hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng (3/4/1975 - 3/4/2025), Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đã được duyệt.
Nhiều người dân thành phố mang tên Bác vẫn nhớ cái tên “Chín Thức”, “Chín Trí”, tức Đại tá Trần Xuân Trí - người chỉ huy Đội biệt động cánh Đông Nam Sài Gòn – Gia Định trước ngày 30/4/1975.
Sáng 7/4, tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lộc Ninh (7/4/1972-7/4/2022) - huyện được giải phóng đầu tiên ở miền Nam, và đón nhận đón Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Gác chuông Tòa đô chính ngày 30/4/1975 in hằn bước chân những người lính tiếp quản. Gần nửa thế kỷ đã qua, cảm xúc về đêm giải phóng đầu tiên được bảo vệ tòa nhà cổ điển và tráng lệ, biểu tượng kiến trúc châu Âu hiếm có, vẫn luôn náo nức trong lòng người Trạm trưởng B72.
Tháng Tư lịch sử, ký ức tuổi trẻ hào hùng lại hiện về trong tâm trí người lính từng tham gia tiếp quản Sài Gòn năm xưa. Những câu chuyện của 45 năm về trước, trong ông vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua...
Tháng Tư lịch sử, ký ức tuổi trẻ hào hùng lại hiện về trong tâm trí người lính từng tham gia tiếp quản Sài Gòn năm xưa. Những câu chuyện của 45 năm về trước, trong ông vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua...
Tiếp cận khối lượng vàng, tiền khổng lồ, họ vui mừng nhưng mắt đỏ hoe, mong muốn hòa bình, thống nhất nước nhà đã thành hiện thực. Lòng tự hào trỗi dậy cao hơn tất cả những ý nghĩ thấp hèn để lấy những đồng tiền cắc bạc...
Dưới con mắt của phóng viên ảnh tạp chí Life, bầu không khí rộn ràng, phấn khởi ở Hà Nội khi Việt Minh tiến về tiếp quản ngày 10-10-1954 đã được ghi lại một cách chân thực.
Cha tôi là một cựu chiến binh, sau ngày giải phóng, với mong ước quê hương Việt Nam sẽ ngày càng giàu đẹp, nên cha đã đặt tên cho 4 người con trai lần lượt là: Việt, Nam, Hạnh, Phúc.
Hà Nội ngày 10-10-1954 là hình ảnh cờ hoa, là cảnh tượng lính Pháp thất thểu rút lui, là đoàn quân Việt Minh hùng dũng tiến vào Hà Nội... Từng góc phố, con đường thủ đô hân hoan niềm hạnh phúc.
Chào mừng kỉ niệm 62 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 3 bức tranh sơn dầu: “Sẽ trở về giải phóng thủ đô”, “Người quyết tử quân”, “Hà Nội mùa đông năm 1946” của họa sĩ nổi tiếng Phùng Dzi Thuần sẽ là điểm nhấn trong cuộc trưng bày của Bảo tàng Hà Nội, góp phần tái hiện sinh động lịch sử Thủ đô trong cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất chống thực dân Pháp xâm lược.