Một ngày nọ, Tiểu Cúc Tiên dẫn đầu một nhóm đi biểu diễn ở thị trấn X. Chủ tịch thị trấn Mã chạy khắp nơi như cháu trai, sắp xếp một căn bếp nhỏ để cô nấu ăn một mình, cho cô ngủ phòng riêng và nhờ nhân viên lấy nước, quét dọn sàn nhà, gấp ga trải giường và phục vụ cô ấy. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Nằm ở trung tâm TP Thanh Hóa, khu đất dự án Hạc Thành Tower (số 3, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có diện tích gần 3.000 m2, đây là một trong những vị trí đắc địa, có giá đắt đỏ nhất tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, với việc xác định giá đất không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát của Nhà nước gần 56 tỷ đồng, nhiều cựu cán bộ ở Thanh Hóa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Nguyễn Đại Dương (SN 1965 tại Hà Nội, cư trú tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ngày 16/6/1998, Dương bị bắt về tội “Buôn bán hàng cấm”. Ngày 28/4/2007, Dương bị khởi tố về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý”.
“Nhưng nhớ này, cậu bé Nhật Bản ạ. Những chiếc máy bay không phải công cụ chiến tranh. Chúng cũng không phải để kiếm tiền. Máy bay là những giấc mơ đẹp đẽ. Những người kỹ sư đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực”, trong giấc mơ của mình, cậu bé Jiro của bộ phim hoạt hình “Gió lên” (đạo diễn Hayao Miyazaki) gặp được thần tượng của cậu, kỹ sư hàng không nổi tiếng người Ý Giovanni Caproni.
Theo thông báo vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đưa ra, cựu Phó Tỉnh trưởng Quý Châu Vương Hiểu Quang đã bị bắt vì nhận hối lộ và tham ô. Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban Giám sát Quốc gia kết thúc cuộc điều tra đối với ông Vương Hiểu Quang và chuyển vụ án tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Theo thông báo mới đây của Ủy ban Giám sát Quốc gia và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cựu Phó Thị trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Bắc Kinh Lý Sĩ Tường đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Vì Tân Hoa xã không nói rõ ông Dương Tinh, Ủy viên Quốc vụ, Tổng thư ký Quốc vụ viện, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương bị điều tra từ khi nào - chỉ nói thời gian gần đây và đang bị điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", nên dư luận và giới truyền thông hải ngoại càng đồn đoán.
Dư luận đang bàn luận xung quanh thông tin đăng trên Tân Hoa xã hôm 9-1, cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Phòng Phong Huy, nguyên Tổng Tham mưu trưởng quân đội sẽ bị truy tố với tội danh tham nhũng.
Sau gần 4 tháng (16-6) bị miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh, ông Hà Đỉnh vừa nhận thông báo kỷ luật từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Theo đó khai trừ Đảng, cách tất cả các chức vụ, đồng thời sung công quỹ toàn bộ số tài sản và tiền bạc phi pháp của ông Hà Đỉnh.
Phiên toà xét xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đang diễn ra. Trong số 51 bị cáo phải hầu toà thì có trên một nửa là nữ.
Mặc dù chưa bị khai trừ Đảng, nhưng việc bị giáng chức được coi là dấu chấm hết đối với Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát an toàn lao động quốc gia (còn gọi là Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát an toàn lao động quốc gia).
Sau gần 2 tháng (27-5) đưa ra phán quyết đối với ông Vũ Trường Thuận, nguyên Giám đốc Công an Thiên Tân (bị tuyên án tử hình, nhưng hoãn thi hành án 2 năm), ông Hoàng Hưng Quốc, nguyên Ủy viên Trung ương khóa 18, quyền Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Thiên Tân, lại chuẩn bị hầu tòa.
Sau khi Tòa án nhân dân số 5 thành phố Trùng Khánh tuyên y án theo phán quyết của tòa sơ thẩm đối với Lôi Chính Phú - nguyên Bí thư Khu ủy khu Bắc Bồi, nhân vật chính trong kỳ án "phim con heo" từng làm chấn động dư luận thì câu chuyện đàm tiếu về kẻ lợi dụng chức quyền ham dâm vô độ này mới tạm thời lắng xuống. Theo đó, nếu không có gì thay đổi thì ngày ra tù của "dâm quan" này sẽ là ngày 31/3/2025.
Đường đường là cán bộ cấp cao, gia đình êm ấm lại đi quan hệ bất chính. Khi ăn vụng đã quen, bị tình nhân khống chế về nhiều mặt thì tìm mọi thủ đoạn để giết chết người mình từng yêu thương để cuối cùng phải trả giá bằng sinh mạng trên pháp trường. Đó là "công thức" chung của một số quan chức biến chất đang có xu hướng phổ biến.
Điểm lại để thấy, hầu hết những vụ án lớn về tham nhũng ở Trung Quốc, phía sau "chủ nhân ông", những quan chức cao cấp, luôn thấp thoáng bóng dáng của vô số bóng hồng. "Bao em út" đã trở thành mốt của nhiều quan chức để chứng tỏ đẳng cấp.
Họ đã từng là chọn lựa số một của các Tổng thống Mỹ cho từng vị trí họ đã nắm giữ, nhưng rồi lại bị buộc phải ra đi vì không còn nhận được sự tin tưởng của “ông chủ” nữa. Mỗi người một lý do, một câu chuyện bê bối, để lại sau lưng mình lời bàn tán về công việc không hoàn thành, về mối quan hệ đổ vỡ với các ông chủ. Đó là những kẻ “ngã ngựa cao cấp” tạo nên cái mà báo chí Mỹ gọi nôm na là Câu lạc bộ các chính khách thất sủng ở Washington.