Sau khi sinh con đầu lòng, cô gái 19 tuổi (Hòa Bình) đã tin vào quảng cáo làm to "vòng 1" không đau, đến spa tiêm filler (chất bị cấm) vào ngực, sau đó ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 15/12, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết UBND thành phố đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea với tổng mức phạt 180 triệu đồng.
Ngày 25/10, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện nhiều sai phạm cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (địa chỉ 265-267 Hùng Vương) do ông Đào Xuân Tuấn (SN 1995, trú huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.
Sau tiêm filler dưới quảng cáo "sóng xung kích", người phụ nữ 31 tuổi (Bắc Giang) bị đau ngực, khó thở, nổi ban đỏ toàn thân, đã nhiều lần đi bệnh viện nhưng không khỏi. Một tháng sau, chị bị sưng tức ngực hai bên, sốt kèm đau đớn, các bác sĩ phát hiện trong ngực bệnh nhân có nhiều ổ viêm mủ, dẫn đến đa áp xe vú.
Tin vào quảng cáo "Cấy noãn thực vật độc quyền" để làm đẹp "vòng 1" mà không cần phẫu thuật, một phụ nữ ở Hà Nội đã phải nhập viện bởi ngực có điểm vỡ chảy dịch mủ sau khi thực hiện kỹ thuật này.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) liên tiếp nhận các trường hợp nữ bệnh nhân “nâng ngực đệm mô lipid”, “nâng ngực bằng sóng xung kích” đến cấp cứu, đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy các bệnh nhân phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Nhận phẫu thuật nâng ngực và thẩm mỹ vùng kín tại nhà khiến nạn nhân suy hô hấp, co giật... rồi tử vong, bác sĩ bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”.
Tại cuộc họp báo chiều 21/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, liên quan tới vụ nữ bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực tại Bệnh viện 1A (Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh.
Chủ phòng khám đến mua hòm và yêu cầu khâm liệm thi thể nữ với giá 20 triệu đồng, ông Nguyễn Thành Phúc phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên đã kéo dài thời gian và báo cho cơ quan Công an.
PGS.TS Đỗ Quang Hùng – Trưởng khoa Phẫu thuật thạo hình thẩm mỹ (PTTHTM) Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã chia sẻ như vậy khi đề cập tới nguyên nhân số ca tai biến do phẫu thuật thẫm mỹ liên tục xảy ra thời gian qua.
Chỉ trong vòng 1 tuần từ ngày 11-10 tới 17-10, trên địa TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 2 trường hợp nữ bệnh nhân tử vong sau khi đi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ có tên tuổi khá lớn. Vụ việc vừa xảy ra đêm 17-10 tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (Q.10, TP. Hồ Chí Minh.), một nữ bệnh nhân 33 tuổi đã tử vong sau khi làm phẫu thuật nâng ngực tại đây.
UBND quận Hai Bà Trưng đang đề xuất UBND TP Hà Nội ra Quyết định xử phạt Thẩm mỹ viện Quốc tế Thúy Anh (60 Kim Ngưu, Hà Nội) hút mỡ bụng, nâng ngực trái phép khiến bệnh nhân phải vào viện cấp cứu.
Mặc cảm "vòng 1" nhỏ, cô gái 28 tuổi đã đến một thẩm mỹ viện trên đường Kim Ngưu, Hà Nội để nâng ngực. Sau khi hút mỡ ở bụng, cánh tay, rồi từ đó lấy mỡ tự thân này cấy nâng vòng 1, cô gái xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ớn lạnh, sau đó ngất xỉu.
Ngực bị lép sau khi song sinh 2 con, người phụ nữ 30 tuổi ở Lạng Sơn đến một thâm mỹ viện tư nhân bơm ngực. Hậu quả ngực cô to đến hãi hùng gấp 4 lần bình thường 1.000 cc như quả bóng bay sắp nổ
Chưa khi nào dịch vụ làm đẹp lại bùng nổ như hiện nay. Chỉ cần một thiết bị một bộ kim, bộ mực, một máy xông đơn giản, vài cái đệm, rèm là đã thành một “spa” không phép tại gia.
Sáng 31- 8, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM đã công bố chính thức về vụ thai phụ S.B.T (22 tuổi, ngụ Cà Mau, tạm trú tại TP.HCM) tử vong sau khi phẫu thuật đặt túi nâng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.
Một người phụ nữ còn trẻ, mặt mũi sưng húp, tím bầm như bị đánh tìm đến PGS. Nguyễn Tài Sơn - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) - để xin được “sửa chữa” lại…
Trải qua 2 lần phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực với chi phí lên đến 60 triệu đồng nhưng kết quả mà chị Nguyễn Thị Phượng, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội thu lại được là bộ ngực nhăn nhúm kèm theo cảm giác khó chịu. Không chấp nhận phẫu thuật lần 3, chị Phượng đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ hoàn trả lại tiền nhưng bị từ chối với lý do “không có cơ sở pháp lý để khẳng định ngực bị hỏng”.
Những ngày qua, chuyện diễn viên Phi Thanh Vân, người vẫn được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo", lên báo "tâm sự" rằng cái mũi của cô đang bị biến chứng sau gần 10 năm nâng mũi bằng đặt miếng silicon trở thành đề tài hot trên rất nhiều báo mạng.