Cách đây 75 năm, ngày 6 và 9-8-1945, người dân hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản đã trở thành những nạn nhân đầu tiên của bom nguyên tử. Hai quả bom đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 225.000 người vô tội và biến hai thành phố sôi động này thành những “thành phố chết”.
Ngày 6-8 rồi tiếp theo là ngày 9-8-1945, theo lệnh của Tổng thống Truman, Không quân Mỹ đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, giết chết ngay lập tức hơn 200.000 người. Khoảng 1,2 triệu người chết trong những tháng năm sau đó vì nhiễm phóng xạ.
Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp nhận thêm 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trang bị tên lửa hành trình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tupolev-ông Alexander Konyukhov cho biết vào ngày 15-7.
Vài tuần trước khi Mỹ cho ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, thành phố Nagasaki thậm chí còn không nằm trong danh sách các mục tiêu, mà thay vào đó là cố đô Kyoto. Danh sách này được lập bởi một hội đồng đặc biệt bao gồm các tướng lĩnh quân đội và nhà khoa học Mỹ. Kyoto là quê hương của hơn 2.000 ngôi chùa Phật giáo và đền thờ Thần đạo (Shinto), trong đó bao gồm 17 công trình văn hóa được đưa vào danh sách những Di sản Thế giới của Liên Hiệp Quốc.
Ngày 14/7, theo BBC, đã tìm thấy 2 chiếc răng hóa thạch cách đây 81 triệu năm tại miền nam Nhật Bản, một bằng chứng khẳng định sự tồn tại của loài khủng long bạo chúa tại khu vực này.
Hàn Quốc ngày 5/5 đã cho lưu hành một bản báo cáo về những nạn nhân người Hàn trong các vụ ném bom nguyên tử ở các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Ngoài ra, bản báo cáo cũng cung cấp thông tin về một xưởng đóng tàu ở Nagasaki có người Hàn từng bị cưỡng bức làm việc trong Chiến tranh thế giới lần 2.