Tháng 8/2021, Mỹ rút binh sĩ cuối cùng khỏi Afghanistan trong hỗn loạn. Thời điểm đó, tràn ngập truyền thông quốc tế là hình ảnh nhân sự phương Tây xếp hàng chờ rời Kabul, trong khi đám đông, gồm phần lớn là người Afghanistan từng có hợp tác với Mỹ và đồng minh, cố gắng chen chân lên những chiếc máy bay đang đỗ trên đường băng, thậm chí cố gắng bám vào vận tải cơ quân sự Mỹ đang chạy đà với hi vọng có thể rời khỏi đất nước trước ngày Taliban nắm quyền.
Ngày 15/8/2021, Taliban tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm được Kabul, giành lại chính quyền sau 20 năm và thay đổi màu cờ của Afghanistan. Trong bối cảnh tình hình thay đổi đột ngột, Mỹ vội vàng rút quân, bỏ lại các căn cứ trống rỗng. Thời điểm hỗn loạn tại thủ đô Kabul đã ghi dấu ấn trong lịch sử.
Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ mới đây đã có chuyến công du đến một số nước Vùng Vịnh, một động thái nhằm trấn an các đồng minh tại khu vực rằng, Mỹ sẽ không “bỏ rơi” họ sau khi rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ.
Sau khi Chính phủ Mỹ rút hết quân ra khỏi Kabul, Afghanistan, tờ Atlantic đã cho đăng tải bài viết của một cựu phi công Mỹ dưới cái tên Stalker, nói về công việc bí mật của ông ở Afghanistan mà ông gọi là “những chuyến dạo chơi chết chóc” - Nhiệm vụ thám không vô tuyến điện để phát hiện các ổ nhóm hay chuẩn bị tấn công của Taliban nhằm vào lính Mỹ và dân thường Afghanistan hợp tác với người Mỹ.
Chính phủ mới do Taliban thành lập chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn, khi phải điều hành một đất nước vốn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ quốc tế và đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng.
Đại diện Taliban ngày 1/9 cho biết, việc thành lập chính phủ mới tại Afghanistan đang trong giai đoạn cuối cùng, vài ngày sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đất nước Tây Nam Á này.
Sau 2 thập kỷ chiến tranh, Afghanistan trở thành cuộc chiến “hao người tốn của” nhất cho cả Mỹ và các đồng minh, đồng thời khiến quốc gia Tây Nam Á này chìm trong bất ổn. Liệu hòa bình và ổn định cho Afghanistan có thể được thiết lập lại sau khi Taliban lên nắm quyền?
Đợt tiến quân mới nhất của lực lượng Taliban từ miền Bắc Afghanistan khi quân đội Mỹ và NATO rút đi đang khiến người dân nước này lo lắng về viễn cảnh quay trở lại với sự nắm quyền hà khắc của Taliban từng gây bao nỗi khó khăn, khổ sở cách đây gần 30 năm.
Một chuyên gia tại Tehran nhận định, một năm sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani, người Iran vẫn còn giận dữ với Mỹ. Và mặc dù nước này đã đáp trả vụ ám sát bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq, nhưng đó chưa phải lời đáp thực sự.
Quân đội Mỹ duy trì hàng trăm căn cứ quân sự cùng hàng vạn binh sĩ ở nhiều nơi trên thế giới với mục đích "bảo vệ nước Mỹ và đồng minh". Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố ông sẽ rút hàng ngàn binh sĩ Mỹ về nước.
Tổng thống Mỹ Donald vẫn chưa rút quân khỏi Iraq, mặc dù trước đó ông có lời hứa chấm dứt các cuộc chiến bên ngoài nước Mỹ. Quân đội Mỹ đang đối mặt với khả năng bị “tống cổ” khỏi Iraq và đây được cho là một chiến thắng lớn của Iran.
Syria hoan nghênh việc Mỹ rút quân, song coi việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sĩ chống người Kurd ở miền Bắc Syria là hành vi xâm lược và cảnh báo đáp trả.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nhấn mạnh nước này biết ơn Nga và Iran vì sự giúp đỡ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, song kêu gọi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 6-2 (giờ địa phương) rằng ông dự kiến sẽ có một thông báo chính thức vào đầu tuần tới về việc liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giành lại toàn bộ lãnh thổ trước đây từng bị nhóm khủng bố này chiếm giữ.
Nối tiếp động thái từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, ngày 22-12 (giờ địa phương), Đặc phái viên của Mỹ trong liên minh quân sự quốc tế chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Brett McGurk đã đệ đơn từ chức lên Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.