Tháng ba, khi những cơn mưa phùn lất phất giăng mắc khắp núi đồi Đông Bắc, cả vùng biên viễn khoác lên mình tấm áo mờ ảo, nửa thực nửa mơ. Đó là mùa của những giọt nước li ti đọng trên mái hiên, trên những cành cây khẳng khiu, trên từng phiến lá còn ướt hơi xuân.
Nếu chưa có dịp khám phá hoa mận Mộc Châu, hãy ghé thăm Fansipan, Sa Pa vào tháng 3-4 để lưu giữ những khoảnh khắc chẳng kém phần mơ màng và rực rỡ bên rừng hoa đỗ quyên cổ thụ.
Mưa vẫn trắng trời, trắng đất. Tiếng mưa át cả tiếng thác Mơ, dòng thác nằm giữa cánh rừng đại ngàn không bao giờ vơi cạn. Đường nứt, đất xói mòn. Bà con ở mấy bon trong xã đã phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Lực lượng Công an xã và dân quân luôn sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống. Đêm đen thăm thẳm. Gió mây vần vũ. Tiếng gió hú, tiếng nước gầm dội về khiến ai cũng căng mình trong trạng thái căng thẳng. Rồi tiếng cây đổ, tiếng ùng oàng của vạt đồi sụp xuống.
Từ ngày mồng 2 Tết, nông dân chuyên trồng rau, hoa trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) và các huyện lân cận đã đồng loạt ra vườn thu hoạch rau, hoa đem theo kỳ vọng một năm mới với nhiều thuận lợi, được mùa, được giá.
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến rất gần. Mọi năm những ngày này người trồng hoa và người chơi hoa đã tất bật kẻ bán, người mua. Năm nay, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường hoa Tết và thú chơi tao nhã này.
Chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều nhà vườn đã chuẩn bị ươm hoa, chăm chút cây cảnh, nhất là mai vàng cho thị trường Tết. Chủ nhiều nhà vườn trồng mai cho biết, nếu thời tiết nắng đẹp, năm nay sẽ cho ra một lượng mai khá lớn và đa dạng phục vụ nhu cầu thị trường Tết.
Ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, vẫn còn những cây hoa gạo lâu năm trổ bông đỏ rực. Loài hoa thường xuất hiện ở những vùng quê Bắc Bộ yên bình, chỉ bung nở vào những ngày tháng 3 đánh thời khắc chuyển mùa của trời đất.
Một sáng tình cờ đi ngang qua con ngõ nhỏ nằm khép mình yên tĩnh nơi góc phố hiền hòa, lâu lắm rồi không ghé lại đây nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, bất chợt bắt gặp những cánh hoa li ti, mỏng tang tự bao giờ rụng tím lối đi, giữa xao xác gió. Bỗng nghe lòng xốn xang đến lạ. Ôi, hoa xoan!