Pà và Cha mua ma túy trên tại xã Mường Lầm (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) mang sang Yên Bái bán kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Từ 28 đến 30/12, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với chủ đề “Tết yêu thương – nâng bước em đến trường” tại 2 xã đặc biệt khó khăn Hồ Bốn và Nậm Có của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
Sau chuyến đi cơ sở cùng đồng chí Sùng A Làng, Trưởng Công an xã La Pán Tẩn, Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái., anh em chúng tôi đã nói vui: “Anh là Công an chân đất. Tiền thì không nhiều nhưng gậy dò đường, đèn pin và thuốc diệt côn trùng thì đủ các chủng loại... Người đâu mà lạ! Yêu bản hơn yêu phố... Tất cả những điều đó chỉ vì anh muốn bản làng được bình yên”.
Ngày 19/12, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học (PTDTBT-TH) Vừ A Dính, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an do Đại tá Nguyễn Văn Việt, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn phối hợp với đoàn công tác Viện Lịch sử Quân sự - Bộ Quốc phòng, đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái, cùng các nhà tài trợ đã tổ chức trao tặng 1 Thư viện thân thiện và các phần quà cho học sinh nhà trường.
Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã thực hiện có hiệu quả lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện. Qua đó, giúp người dân khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước chuyển đổi sang hình thức sản xuất hàng hóa, phát triển các mô hình kinh tế… góp phần cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân.
Các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” tại hai địa điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Vừ A Dính (bản Có Thái, xã Nậm Có) và trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cao Pha (bản Tà Chơ, xã Cao Pha).
Sau cơn lũ dữ, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ Công an, quân đội đằm mình trong mưa gió, giúp dân sửa chữa nhà cửa, vận chuyển lương thực thực phẩm, nước uống đến cho người dân đang bị cô lập...
Lực lượng CAND đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, giúp dân khắc phục hậu quả trận lũ ống kinh hoàng ở Mường La (Sơn La), Mù Căng Chải (Yên Bái).
Trong ngày 2-8 và đến thời điểm này ở các tỉnh Tây Bắc có mưa to đến rất to, nước từ các dòng suối dâng cao bất ngờ, nhiều nơi đã xảy ra lũ ống (lũ quét). Chỉ tính riêng 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La đã có 21 người đã chết hoặc mất tích...
Nhắc đến La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, nhiều người cứ nghĩ đó là thủ phủ trồng cây thuốc phiện. Nhưng đó là câu chuyện của 20 năm về trước. Ngược ra Bắc những ngày giáp Tết, và sau khi vượt qua sừng trời Khau Phạ, một trong bốn đỉnh đèo cao chót vót miền Tây Bắc, tôi đã chứng kiến một La Pán Tẩn bây giờ đã đổi thay so với trước rất nhiều.