Chiều 8/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) cho biết, đang điều tra vụ nổ súng bắn người gây thương tích tại khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành.
Chiều 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã ra quyết định trả tự do cho nghi can Trần Thị Thuyền Uyên (28 tuổi, ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài).
Chiều 4-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bà Lê Thị L. (SN 1948, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, Bình Phước) bị vứt tại khu vực bãi rác thuộc phường Tân Xuân, đã tạm giữ Trần Thị Thuyền Uyên (SN 1991, ngụ huyện Đồng Phú) để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Ngày 22-10, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Chí Thương (36 tuổi), trú tại xóm Bá Lam 1, xã Cao Thắng (Lương Sơn) đến Cơ quan CSĐT tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Khoảng 24h đêm 21-10, nghi phạm Nguyễn Văn Thương (36 tuổi, ở xóm Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Thấy Thương có biểu hiện bất thường, đập phá đồ đạc trong nhà, bà B.T.V (59 tuổi), là mẹ của Thương đã can ngăn thì bị anh ta cầm dao đuổi chém.
Vừa theo dõi các con vui đùa, chị Hương (người mẹ bị trao nhầm con) cho biết, chị công tác mầm non đã 10 năm nên rất hiểu tâm lý các con. Chính vì thế, từ sau khi biết có sự nhầm lẫn, chị cũng muốn có thời gian để các con hòa nhập môi trường mới trước khi chuyển các con về đúng vị trí của mình.
Tại cơ quan Công an, bước đầu Hằng khai nhận, thời gian gần đây, giữa Hằng và bà Sơn (mẹ nuôi) xảy ra mâu thuẫn cá nhân, nên 8h30 ngày 2-4, Hằng đã dùng dao đâm vào bà Sơn.
Chỉ duy một lần gặp gỡ ba đứa trẻ bơ vơ khi đi làm công tác xã hội, bà Đặng Thị Thanh Bình (58 tuổi, trú tại khu 6, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã không thôi bị ám ảnh. Ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng chưa một lần biết mặt cha, mẹ lại vướng vào lao lý.
Trong khi nhiều người kiệt sức vì vai trò làm mẹ, bà Nina Keneally, 63 tuổi, lại vui vẻ được trở thành mẹ của hàng loạt đứa trẻ để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chúng, NYT ngày 20-2 cho hay.
Mẹ đẻ cho tôi hình hài, cho tôi thân xác này, nhưng tự trong máu thịt mình, tôi luôn hướng về người mẹ đích thực của tôi. Người đã vì tình thương, lòng trắc ẩn mà hy sinh bản thân để chia sẻ sự sống cho tôi, người đã chia bớt hạnh phúc, tình yêu của bà để cho tôi được có mặt trên đời.