CBS News ngày 11/6 dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Malawi cho biết, Phó Tổng thống Saulos Klaus Chilima và chín người khác đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở họ bị rơi ở dãy núi Chikangawa, ngoại ô thành phố Mzuzu.
Theo thông tin từ nội các Malawi - quốc gia không giáp biển ở nằm ở phía Đông Nam châu Phi, máy bay của không quân nước này chở Phó Tổng thống Saulos Chilima và chín người khác đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi rời Thủ đô Lilongwe hôm 10/6 (giờ địa phương).
Vào ngày 6-5 vừa qua, Tòa án Tối cao Cộng hòa Malawi ở đông nam châu Phi đã ra phán quyết, tuyên phạt tử hình bị cáo Willard Mikaele, 28 tuổi, do mê tín dị đoan đã sát hại một người bạch tạng, trở thành vụ án đầu tiên thuộc dạng này trong lịch sử tư pháp quốc tế.
Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã công bố một báo cáo về thiệt hại do bão Idai gây ra tại một số quốc gia châu Phi như Mozambique, Malawi hay Zimbabwe. WB cũng đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ toàn cầu với những quốc gia nêu trên vì những thiệt hại hết sức nặng nề.
Số người thiệt mạng do bão Idal càn quét tại Mozambique, Zimbabwe và Malawi cách đây hơn một tuần đã vượt ngưỡng 750 người. Ngoài ra, các khu vực bị tàn phá ở ba quốc gia Nam Phi này cũng đang phải đối mặt với loạt dịch bệnh lây lan qua đường nước như dịch tả và sốt rét.
Số người thiệt mạng trong trận bão ở Mozambique đã tăng từ 417 lên 446 người, đồng thời số người bị ảnh hưởng do thảm họa này cũng đã lên đến 531.000 người.
Hầu như tất cả các góa phụ Malawi đều phải trải qua hủ tục này. Niềm tin của bản thân và gia đình đã thôi thúc họ chấp nhận nhắm mắt đưa chân, chịu đựng một lần cho xong. Dù theo đà hội nhập với thế giới, xã hội Malawi ngày nay đã phát triển hơn trước rất nhiều nhưng phong tục kỳ quái này không vì thế mà bị mai một.
Thông tin của tờ Daily Mail đang khiến dư luận vô cùng sửng sốt khi cho biết, lại có thêm 2 người bạch tạng bị giết và cắt xẻo cơ thể tàn bạo để phục vụ cho các nghi lễ ma thuật đen.