Mắc phải căn bệnh lạ có nhiều triệu chứng tổn thương da từ năm 18 tuổi, suốt 20 năm qua, cô Nguyễn Phương Anh (38 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội) đã sống và làm việc với khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, không những thế, nhiều năm liền cô còn trở thành giáo viên dạy tốt, được nhà trường và phụ huynh tin tưởng, gửi gắm.
Nhiều người dân tại thôn Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum phải nhập viện điều trị với các triệu chứng nôn ói, đau đầu, chóng mặt; trong đó, 3 người đã tử vong.
Sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng đến năm 10 tuổi, cơ thể của anh Nguyễn Văn Sơn, SN 1971 (xóm Tân Sơn, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, Ninh Bình) bắt đầu nổi những nốt nhỏ li ti. Những nốt nhỏ ấy ngày càng nhiều lên khiến anh Sơn đau đớn và không thể đi lại.
Những ngày gần đây, hàng chục học sinh tiểu học tại điểm trường Tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) có những biểu hiện lạ như: nói nhảm, quậy phá, la hét… thậm chí nhiều em còn đòi nhảy xuống sông, suối hoặc bỏ chạy lên đồi. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, hầu hết các em không nhớ gì…
Cách đây gần chục năm, Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi được ví như vùng đất “chết” khi hàng loạt bệnh nhân mắc bệnh lạ không rõ nguyên nhân. Nhiều người tử vong mà không có thuốc chữa. Không ai dám đến gần, thậm chí nhiều người còn tìm cách trốn chạy khỏi vùng đất “chết”. Thế nhưng gần đây, dù chưa tìm ra được nguyên nhân nhưng bệnh “lạ” đã được khống chế, bệnh nhân mắc bệnh đã được chữa khỏi. Không còn không khí u ám, xơ xác ngày nào, Ba Điền đang thay da, đổi thịt từng ngày.