Cứ đến Trung thu, khu phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học, quận 5, TP Hồ Chí Minh lại nhộn nhịp với những chiếc lồng đèn rực rỡ, thu hút du khách đến tham quan, mua sắm lồng đèn cho trẻ.
Trung thu sắp về, xóm lồng đèn truyền thống Phú Bình nằm trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh lại rạo rực những sắc màu. Dẫu không hoa mỹ, không tiếng nhạc vui tai nhưng chiếc lồng đèn giấy kiếng luôn để lại ký ức rất riêng về những mùa trăng mang hơi thở thân thương của thời xưa cũ…
Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hợp đồng làm lồng đèn trung thu bị huỷ, nhưng người làm lồng đèn trung thu truyền thống ở giáo xứ Phú Bình trên đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh) vẫn còn “vớt vát” vào “phút cuối” khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế.
Chỉ còn khoảng nửa tháng là đến Tết Trung thu, đây là thời điểm Phố đèn lồng nằm trên đường Lương Nhữ Học, phường 11, quân 5, TP Hồ Chí Minh bắt đầu nhộn nhịp giao thương với hàng chục gian hàng mua bán các loại đèn lồng, đồ chơi cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.
Khoảng hai năm nay, nhiều cửa hàng ở Hà Nội đặt hàng truyền thống của chị Tươi, chủ cửa hàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ lồng đèn trên đường Lạc Long Quân - TP HCM, với số lượng lớn cùng với nhiều tỉnh, thành trong cả nước nên ngoài 2 mẹ con chị trực tiếp bán, chị phải thuê thêm 4 nhân viên bán phụ mới kịp.
Từ ngày 22-8 cho đến nay, QLTT TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện 8 vụ vi phạm, thu giữ 174 bánh trung thu các loại, trong đó có 144 bánh trung thu do Thái Lan sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Tháng tám về, dường như vầng trăng lại sáng hơn và lung linh hơn bởi bóng dáng của chị Hằng, chú Cuội, cây đa. Và tôi cũng bắt gặp trong từng đôi mắt trẻ thơ như đang hiện rõ niềm hân hoan chờ cha mẹ mua cho những chiếc lồng đèn hình ông sao, hình cá chép… để vui cùng đêm Trung thu.