#lính cảnh vệ

Tìm được 4 kết quả

“Lò luyện thép” của lính Cảnh vệ

“Lò luyện thép” của lính Cảnh vệ

Thấm nhuần và thực hiện sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với lực lượng Cảnh vệ “Muốn bảo vệ thì người bảo vệ: Phải biết đánh địch; Phải biết võ giỏi; Phải khỏe; Phải bắn súng giỏi…”, qua các giai đoạn cách mạng, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ (TTHL&BDNV) luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn.

Giữ vững truyền thống hào hùng, vẻ vang của người lính Cảnh vệ

Giữ vững truyền thống hào hùng, vẻ vang của người lính Cảnh vệ

Những năm qua, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng tại phía Nam, Phòng Cảnh vệ Miền Nam (Cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng chục nghìn lượt hoạt động; các mục tiêu Cảnh vệ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Người cảnh vệ mười năm bên Bác

Người cảnh vệ mười năm bên Bác

Nguyễn Ngọc Châu sinh năm 1936, trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Mồ côi cha lúc 13 tuổi, là con trai đầu nên thuở thiếu thời, Châu đã phải lầm lụi trong cảnh mò cua, bắt ốc, giúp mẹ đi chợ kiếm tiền tiêu. 16 tuổi, ông trở thành đội trưởng đội thiếu niên khăn quàng đỏ...