Chiều 25/12, Bảo tàng CAND, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã tiếp nhận 30 hiện vật của liệt sĩ Công an và các hiện vật gắn liền với những sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Long An.
Sau gần 90 giờ đồng hồ giành giật sự sống, mặc dù được đội ngũ y bác sĩ cùng đồng chí, đồng đội hết lòng cứu chữa, song đã không có phép màu nào xảy ra. Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra đi, để lại bao đau xót, tiếc thương và cảm phục...
Trời Hà Nội chiều hôm ấy trong xanh đến lạ. Trận mưa đêm trước như rửa trôi sạch mọi bụi bẩn, như dọn sạch con đường đưa tiễn các anh về với đất mẹ. Đất mẹ êm lắm, ấm lắm. Đất mẹ yêu thương dang rộng vòng tay đón các anh trở về.
Ngày 4/8, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội; quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát đối với thân nhân 3 liệt sĩ.
Được Bác Hồ tổ chức, sáng lập và rèn luyện, được Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt, là con, em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, ngay từ khi mới ra đời và cho đến hôm nay, CAND Việt Nam anh hùng đã có những đóng góp đặc biệt to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
“Chồng mình đã hy sinh vì dân, vì nước. Vì thế phải cố gượng dậy thay chồng nuôi nấng, dạy bảo con, để xứng đáng với sự hy sinh của anh ấy” – chị Huỳnh Thị Hằng, vợ liệt sĩ Lương Văn Vũ tâm sự.
Ngày 8/2, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 2 liệt sĩ là Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sỹ Võ Văn Toàn (Công an quận Sơn Trà).
Sáng ngày 12/5/2020, Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, trao tặng 2 sổ tiết kiệm cho gia đình Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, cán bộ Công an huyện Quế Phong đã anh dũng hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm ma túy.
Bia ghi danh 10 anh hùng, liệt sĩ thuộc đơn vị T65 tình báo CAND ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, cùng các hạng mục hàng rào, khuôn viên được xây dựng cách đây chừng 5 năm; trong đó có sự tri ân, đóng góp của Báo CAND. Nơi đây, mỗi dịp lễ, Tết người dân trong vùng thường đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì độc lập, tự do cho dân tộc…
Khi đọc bút ký kể về ông Trần Bình trong trại giam của giặc Pháp, nhất là thời gian thực dân Pháp tra tấn dã man, ai cũng chảy nước mắt, thương nhớ người liệt sĩ Công an nhân dân Trần Bình. Ai cũng khâm phục ý chí kiên cường, chịu đau buốt đến tận gan ruột, mà vẫn kiên trì học tập, vươn lên bằng ý chí căm thù giặc ngoại xâm.
Ngày 25/6, Công ty cổ phần Sân Golf ngôi sao Chí Linh đã trao cho Quỹ XHTT Báo CAND 50 triệu đồng để trao cho 10 gia đình liệt sĩ CAND tại Hà Nội và Hải Phòng. Trong không khí cả nước đang kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 25/7, Đoàn công tác XHTT của Báo đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 5 gia đình, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng.
Bước chân chúng tôi luôn trĩu nặng khi đi qua tấm bảng vàng ghi danh các liệt sỹ đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Con số thứ tự của tấm bảng vàng đã lên đến 20. Đó là những cán bộ chiến sỹ Công an, Biên phòng và người dân đã anh dũng hy sinh khi tham gia vây bắt tội phạm ma túy.