Robot đeo được hứa hẹn giúp người già duy trì khả năng vận động và bệnh nhân liệt nửa người lấy lại được khả năng vận động của họ. Chúng giúp con người mạnh hơn và nhanh hơn. Nhưng, cho đến nay, chúng không giỏi trong việc giữ cho mọi người không bị ngã. Một nghiên cứu mới từ nhóm nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Georgia và Đại học Emory đang thực hiện bước đầu tiên để giải quyết vấn đề cân bằng.
Một cụ bà trên 70 tuổi thoát khỏi tình trạng nói “đớ”, liệt nửa người trái sau 30 phút được can thiệp mạch máu não tại Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh.
Lê Minh Phương (52 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là chủ cửa hàng tạp hoá. Nửa đêm, Phương thấy có trộm đột nhập vào nhà nên đã dùng hung khí chém trộm.
Mai Tư Khoa đã ghi dấu ấn trong lòng mọi người bằng những việc làm có ích cho đời, cho xã hội. Thế nhưng, ước mong xuân này được mang quà tết tặng người già sống neo đơn, người bệnh tật, nghèo khó ở vùng quê Quảng Trạch, Quảng Bình của Khoa đã dang dở mất rồi...
22 tuổi, chàng trai Nguyễn Quang Tạo (29 tuổi, trú tại xóm 3, thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang) chẳng may bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đã khiến anh bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.
Một người đàn ông bị liệt nửa người ở Kerala (Ấn Ðộ) đã khiến mọi người kinh ngạc bởi nghị lực của mình. Ông đã dành 3 năm để tự đào ngọn núi nhỏ làm thành một con đường trước cửa nhà. Câu chuyện về ông hiện đang được chia sẻ rộng rãi, có không ít người cảm động trước tinh thần “Ngu Công dời núi” của ông.
Trong những ngày Tết vừa qua, các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn đã cứu sống 2 bệnh nhân một cách ngoạn mục trong thời khắc hết sức mong manh giữa sự sống và cái chết, đưa họ trở về với gia đình.
Sáng 2-9, ông ĐàoVăn Tháp, Trưởng Công an xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện để làm rõ việc bà Lại Thị Mơ cùng 3 người khác đánh ông Nguyễn Văn Quyền (62 tuổi, bố chồng) dẫn đến chấn thương, liệt nửa người.
Đối diện với di chứng của cơn tai biến, nhà thơ Hoàng Trần Cương bị liệt nửa người và phải vật lý trị liệu để mong cơ thể được bình thường trở lại nhưng ông vẫn minh mẫn nhận ra bạn bè, người thân, vẫn lẩm nhẩm đọc những câu thơ mới trên giường bệnh.