Bộ phim “Cậu Vàng” công chiếu vào dịp đầu năm 2021, được xem như phần hai của bộ phim nổi tiếng một thời “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Thế nhưng, “Cậu Vàng” không còn nhân vật Chí Phèo uống rượu say chửi văng mạng nữa, mà tập trung vào lão Hạc nghèo khó tội nghiệp cùng con chó nhỏ thân thương hơn cả một người bạn tâm tình!
Đó là một thứ vật dụng mà gần như mọi người dân "làng Vũ Đại" (làng Đại Hoàng, Lý Nhân, Hà Nam) đều phải sử dụng trong quá trình làm ra món cá kho nổi tiếng trong ngoài nước mấy năm trở lại đây...
Ngày 6-1, Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức công bố chương trình thay thế Táo Quân - “Gặp nhau cuối năm” vào đêm Giao thừa Canh Tý 2020.
Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi của Bá Kiến, nhân vật có thật được cố nhà văn Nam Cao miêu tả trong tác phẩm “Chí Phèo”, từ lâu đã trở thành điểm tham quan của du khách thập phương.
Càng đến ngày cận Tết Nguyên đán, gia đình anh Toản ở làng 'Vũ Đại' (Lý Nhân, Hà Nam) lại tất bật kho hàng trăm niêu cá theo đơn đặt hàng của khách thập phương.
Nằm tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ngày nay, thôn Nhân Hậu có lẽ quen thuộc với nhiều người nếu được gọi bằng cái tên làng Vũ Đại. Đây là nơi sinh của nhà văn Nam Cao, của hình tượng văn học Chí Phèo - Thị Nở. Ngày nay, làng Vũ Đại lại càng nổi tiếng cùng món cá kho niêu vượt biển tới năm châu.
NSTƯ Bùi Cường hẹn tôi ở Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam, nơi ông đang chuẩn bị làm đạo diễn một bộ phim chính luận mới cùng các đồng nghiệp. Nghệ sĩ Bùi Cường, giữa đời thường, dù đã sắp ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn là một người đầy hóm hỉnh, vui tính và đầy ắp những câu chuyện liên quan đến phim ảnh, lãnh địa mà cả một đời anh theo đuổi.