Đan Kia, mãi là Đà Lạt xưa
Cuối tuần, ngày lễ hay những lúc rảnh rỗi, tôi thường ngược lên hướng Đan Kia - Suối Vàng, để tìm cho mình chút không khí Đà Lạt, dù đang sống giữa thành phố sương mù.
Cuối tuần, ngày lễ hay những lúc rảnh rỗi, tôi thường ngược lên hướng Đan Kia - Suối Vàng, để tìm cho mình chút không khí Đà Lạt, dù đang sống giữa thành phố sương mù.
Ngày 15/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 người là lãnh đạo và nhân viên Khu du lịch Làng Cù Lần về hành vi vô ý làm chết người.
Ngày 25/10, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tới vụ tai nạn khiến 4 du khách người Hàn Quốc tử vong khi đang tham gia tour khám phá Khu du lịch Làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương bằng xe U Oát.
Ngày 25/10, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã yêu cầu Công ty TNHH GBQ, chủ sở hữu Khu du lịch Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương) đình chỉ toàn bộ các hoạt động của khu du lịch này sau sự cố lũ quét khiến 4 du khách người nước ngoài tử vong.
Tối 24/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông tin chính thức về vụ xe U Oát đang chở nhóm du khách người Hàn Quốc tham quan ở Khu du lịch Làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương thì bị nước lũ đột ngột đổ về, cuốn trôi khiến cả 4 người tử vong.
Chiều tối 24/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ nước lũ cuốn trôi một nhóm du khách khi đang ngồi trên xe U Oát tham quan Khu lu lịch Làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Chiều ngày 24/10, một nhóm du khách đang ngồi trên xe U Oát, khám phá Khu du lịch Làng Cù Lần tại xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thì bất ngờ nước lũ đổ về, cuốn trôi.