#lầm đường lạc lối

Tìm được 9 kết quả

Mô hình giúp đồng bào không bị lầm đường, lạc lối

Mô hình giúp đồng bào không bị lầm đường, lạc lối

Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm đường lạc lối quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy lành mạnh, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn ANTT tại tỉnh Gia Lai. Trong đó, xã Phú Thiện chính là “chiếc nôi” của mô hình tiêu biểu này.

Giá đắt cho việc lầm đường lạc lối (Bài 2)

Giá đắt cho việc lầm đường lạc lối (Bài 2)

Với những lời lẽ mĩ miều, như mật ngọt bên tai, lợi dụng sự hiểu biết còn nhiều hạn chế và sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận đồng bào Mông, các đối tượng đã vẽ ra một “bức tranh tiên cảnh” về một cuộc sống “không làm cũng có ăn”, “bông lúa to như đuôi trâu”… và rất nhiều thứ viển vông khác. Từ là những người dân thật thà chất phác, do bị dụ dỗ, lôi kéo rồi kết quả phải trả giá đắt cho hành động của mình.

Ảo ảnh mang tên “Nhà nước Mông” (bài 1)

Ảo ảnh mang tên “Nhà nước Mông” (bài 1)

Tại một số tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh miền núi biên giới Sơn La, hoạt động lập cái gọi là “Nhà nước Mông” đã diễn ra ở một số địa bàn vùng cao, biên giới dưới sự “hà hơi, tiếp sức” của các đối tượng nước ngoài.

Gặp những người trở về buôn làng từ… “bóng tối”

Gặp những người trở về buôn làng từ… “bóng tối”

Do nhận thức hạn chế nên một số người dân làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai) đã tin theo tà đạo Hà Mòn trong thời gian dài. Đến nay, bằng sự khoan hồng, nhân ái, cấp ủy, chính quyền địa phương đã cảm hóa, đưa những người lầm đường, lạc lối trở về với gia đình, cộng đồng.
Dùng chữ tâm cảm hóa các đối tượng lầm đường lạc lối

Dùng chữ tâm cảm hóa các đối tượng lầm đường lạc lối

Với những thành tích đã đạt được, Phòng 2, Cục Bảo vệ chính trị V, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 năm liên tiếp (2016-2017) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”; Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở” trong 3 năm (2013-2015).
Một người con của đồng bào Ê Đê

Một người con của đồng bào Ê Đê

Lúc chia tay với Thiếu tá Y Then Niê, Ðội phó Ðội điều tra và các cán bộ Phòng An ninh điều tra (ANÐT) Công an tỉnh Ðắk Lắk, Y Năk Ivie bùi ngùi chẳng muốn rời bước... Tình cảm chân thành của người cán bộ an ninh đã giúp cảm hóa một người từng có thời lầm đường lạc lối, từ công việc họ đã trở nên gắn bó thân thiết với nhau.
Thắp lên “ước mơ ngày trở về” cho những “bóng hồng” lầm đường lạc lối

Thắp lên “ước mơ ngày trở về” cho những “bóng hồng” lầm đường lạc lối

Chiều 24-9, tại Trại giam Đắk Trung - Bộ Công an (xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) tổ chức sự kiện truyền thông “Ước mơ ngày trở về” cho hơn 200 phạm nhân nữ đang thụ án tại trại giam.
Những bước đi lạc lối của một cựu VĐV karate

Những bước đi lạc lối của một cựu VĐV karate

Cuộc đời những vận động viên thể thao thành tích cao đôi khi cũng rất nghiệt ngã. Bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn để đoạt thành tích cao nhất, cống hiến hết mình nhưng khi giải nghệ, chính họ lại không vượt qua những thử thách của cuộc sống đời thường.
Những đứa trẻ lầm đường lạc lối

Những đứa trẻ lầm đường lạc lối

Hôm ấy trời dùng dằng lúc mưa lúc nắng, tòa thưa thớt người dự, chỉ nhiều tiếng thở dài. Trên vành móng ngựa, hai bị cáo nữ cùng tuổi 16, khuôn mặt xinh xắn, những cánh tay chằng chịt vết rạch, sẹo to sẹo nhỏ. Phần luận tội, mưa đột ngột như trút, người thân nghèn nghẹn khóc, nữ bị cáo trân trân: "Thưa tòa, đi tù sướng hơn làm cave chứ ạ"?.