Vụ việc 6 cô gái mới đây bị đưa sang Campuchia theo lời mời từ một người lạ quen biết qua mạng xã hội, nhưng may mắn được Cục Cảnh sát hình sự phát hiện và đưa về trao trả cho gia đình an toàn, đã khiến dư luận rất lo lắng, bức xúc về tình trạng các cá nhân, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc trái phép hiện nay.
Suốt gần một năm kể từ ngày con trai bỏ trốn vì món nợ “tín dụng đen”, cuộc sống của gia đình ông L. bị đảo lộn. Ông và người thân trong gia đình liên tục bị nhóm đòi nợ khủng bố, đe dọa tinh thần…
Nước lũ ùa về trong đêm. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục ngôi nhà của làng Phương Trung, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bị nhấn chìm, sạt lở do nước lũ và “lũ cát”. Gần nửa diện tích đất của làng bị trôi tuột xuống dòng Vu Gia…
Thế giới kinh hoàng chứng kiến thảm họa động đất và sóng thần ngày 11-3-2011 ở Nhật Bản đã xóa sổ nhiều thị trấn. Và ngay sau trận sóng thần khủng khiếp ấy, một dự án vĩ đại được sinh ra. Dự án mang tên: DỰ ÁN PHỤC HỒI KỶ NIỆM do sáng kiến của sinh viên trường đại học Tokyo, Nhật Bản.
"Lúc đó, nghe tiếng con kêu, em cố để cứu con trước, khi cứu được con cảm giác như toàn thân bị nát ra, em gọi vợ, nhưng không nghe tiếng trả lời...", Sung Văn Pó rơm rớm nước mắt kể lại.
Gần nửa năm trôi qua nhưng ký ức kinh hoàng về những chuỗi ngày bị bóc lột sức lao động trên chiếc tàu cá BV 5969 TS vẫn in đậm trong tâm trí của 4 nạn nhân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng giải cứu thành công trong một đường dây mua bán người cách đây không lâu.
Trước giờ phút lâm chung của mẹ, mặc cho tôi van xin muốn biết thông tin về đứa bé do tôi dứt ruột đẻ ra, nhưng bà chỉ im lặng. Bà nhắm mắt lại và để cho dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đã tắt đi sự sống. Bà mang ký ức đáng nguyền rủa của chúng tôi xuống nấm mồ bất hạnh của bà...