Trong khoảng 30 năm quân ngũ, tôi có khá nhiều kỷ niệm sâu sắc với nhà văn Khuất Quang Thụy, người vừa vĩnh biệt chúng ta để trở về với thế giới của người hiền.
Cả cuộc đời gắn bó với binh nghiệp và cầm máy, Đại tá - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng may mắn được gặp gỡ nhiều nhân vật lịch sử, ghi lại bằng ống kính những sự kiện trọng đại của dân tộc, những con người mang dấu ấn thời đại. Và ông có hơn 40 năm may mắn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép theo sát các sự kiện trọng đại và chụp hình mọi lúc, mọi nơi.
Những người làm báo Công an nhân dân (CAND) qua các thế hệ đều chung tâm niệm, mỗi khi nhận được sự quan tâm, chỉ bảo, sự lắng nghe và những tình cảm ấm áp của các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an dành cho họ, cho công tác báo chí thì với họ, đó mãi là những kỷ niệm tuyệt đẹp, nhân văn trong đời làm báo...
Hoàng Cương, Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary: Tháng 6 năm 1942, đế quốc Pháp đày tôi lên nhà ngục Sơn La. Qua mười ba ngày đi bộ gian khổ, với tay bị xích, đôi chân không giày dép, đường đi gồ ghề, sỏi đá sắc cạnh làm nhức nhối gan bàn chân, rồi cuối cùng 100 người tù chúng tôi cũng đến được Sơn La...