#kịch nói CAND

Tìm được 2 kết quả

Nghệ sĩ bàng hoàng, tiếc thương Trung tá, NSƯT Thế Bình

Nghệ sĩ bàng hoàng, tiếc thương Trung tá, NSƯT Thế Bình

Ngày 5/9, Trung tá, NSƯT Thế Bình, cựu diễn viên Nhà hát CAND ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, đồng nghiệp, công chúng. Bất ngờ và buồn đau nhưng vì dịch bệnh do COVID-19, không có điều kiện đến tiễn đưa  NSƯT Thế Bình về nơi an nghỉ cuối cùng là cảm xúc chung của nhiều nghệ sĩ chia sẻ với chúng tôi về người đồng nghiệp, người chú, người anh mà họ yêu quý và kính trọng.

Từ sương mù đến giông tố

Từ sương mù đến giông tố

Mang một sức xuân mới, một tư duy mới, kịch nói CAND đang có sự bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là trong 2 năm qua. Hàng loạt vở kịch phản ánh những vấn đề xã hội nóng bỏng được dàn dựng, thu hút sự chú ý của khán giả và sự đánh giá cao của giới chuyên môn: “Đường đua trong bóng tối”, “Quyết đấu giữa sương mù”, “Tôi là người Việt Nam”, “Choáng vì tiền”, “Giông tố” vv…